Học đường

Ngày hội cuối năm của những ‘mầm xanh’ Cần Thơ

Yến Phương 30/05/2026 19:20

Những tiết mục hồn nhiên, tiếng cười trong trẻo cùng tấm giấy khen đầu đời đã tạo nên ngày tổng kết đáng nhớ của trẻ mầm non ở TP Cần Thơ.

Rộn ràng lễ tổng kết, gieo những nụ cười tuổi thơ ở Cần Thơ.
Rộn ràng lễ tổng kết, gieo những nụ cười tuổi thơ ở Cần Thơ.

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng 5, nhiều trường mầm non tại TP Cần Thơ đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 với đa dạng hoạt động ý nghĩa, ghi dấu hành trình trưởng thành của các em nhỏ và để lại những cảm xúc đẹp trong lòng phụ huynh, giáo viên.

Tại Trường Mẫu giáo Tư thục Sao Mai (phường Tân An, TP Cần Thơ), sân trường như rực rỡ hơn bởi tiếng nhạc, sắc màu của những bộ trang phục biểu diễn cùng tiếng cười của trẻ thơ. Nhiều phụ huynh có mặt từ sớm để cùng con lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ sau một năm học tập, vui chơi và khôn lớn dưới mái trường.

bao-sao-mai-10.jpg
bao-sao-mai-13.jpg
Cô giáo ân cần chỉnh lại mái tóc, trang phục cho các bé trước giờ biểu diễn trong lễ tổng kết năm học.

Điểm nhấn của buổi lễ là những tiết mục văn nghệ do chính các bé biểu diễn. Từ những điệu múa hồn nhiên, tiếng đàn độc tấu đầy tự tin, đến màn tái hiện nhân vật Thằng Bờm ngộ nghĩnh hay những ca khúc về mái trường, cô giáo và khát vọng hòa bình… tất cả đều được các em thể hiện bằng sự trong trẻo, đáng yêu của tuổi thơ.

bao-sao-mai-9.jpg
bao-sao-mai-5.jpg
Tiết mục văn nghệ và màn tái hiện nhân vật Thằng Bờm ngộ nghĩnh của các bé.

Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên tự tin đứng trên sân khấu trước đông người, đánh dấu một kỷ niệm đẹp sau những tháng ngày được thầy cô tận tình chăm sóc, dạy dỗ. Mỗi tiết mục đã mang đến tiếng cười, niềm vui và cũng khiến nhiều phụ huynh xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các con.

bao-sao-mai-7.jpg
Các bé tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Soeur Nguyễn Thị Ly Na, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tư thục Sao Mai, cho biết năm học 2025 - 2026 đã khép lại với nhiều niềm vui và thành quả đáng ghi nhận. Đây không chỉ là dịp để nhà trường nhìn lại chặng đường giảng dạy, chăm sóc trẻ mà còn là cơ hội gửi lời tri ân đến các bậc phụ huynh đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong suốt năm học.

“Nhà trường chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng, gửi gắm con em và luôn sát cánh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Phụ huynh đã dành cho nhà trường sự ưu ái, quan tâm qua những lời góp ý chân tình, giúp đội ngũ giáo viên ngày càng trở nên chuyên nghiệp, thêm yêu nghề và yêu trẻ hơn”, Soeur Nguyễn Thị Ly Na chia sẻ.

bao-sao-mai.jpg
Soeur Nguyễn Thị Ly Na, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tư thục Sao Mai chia sẻ tại lễ tổng kết.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, lễ tổng kết cũng là dịp ghi nhận những nỗ lực của các em nhỏ sau một năm học. Các bé được nhận thưởng danh hiệu “Bé ngoan”; nhiều em đạt thành tích nổi bật trong học tập, các hội thi như Bé khéo tay, An toàn giao thông hay được khen thưởng về tinh thần chuyên cần.

Những phần quà nhỏ, những tấm giấy khen trên tay có thể chưa mang nhiều ý nghĩa về vật chất, nhưng là sự ghi nhận cho hành trình cố gắng của các em trong suốt năm học. Đó cũng là niềm vui của thầy cô và cha mẹ khi chứng kiến con ngày càng tự tin, mạnh dạn và trưởng thành hơn.

bao-sao-mai-4.jpg
bao-sao-mai-2.jpg
Niềm vui của các bé khi được nhận khen thưởng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (phụ huynh) bày tỏ sự xúc động và gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Giám hiệu, quý Soeur và đội ngũ giáo viên nhà trường đã tận tâm chăm sóc, giáo dục các em trong suốt thời gian qua.

“Các cô không chỉ tận tình chăm sóc, dạy dỗ các con mà còn kiên nhẫn đồng hành cùng các con trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Chính sự tận tâm và yêu thương của các cô đã giúp các bé ngày càng mạnh dạn, tự tin và trưởng thành hơn mỗi ngày”, chị Hằng bày tỏ.

bao-sao-mai-12.jpg
Các cô giáo cùng lưu giữ ký ức đẹp về mái trường đầu đời của các em nhỏ.
bao-sao-mai-8.jpg
Lễ tổng kết với những cảm xúc đẹp trong lòng các bé và phụ huynh, giáo viên.

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, nhà trường đã tạo dựng một môi trường học tập an toàn, thân thiện và tràn đầy tình yêu thương, để tuổi thơ của các bé được nuôi dưỡng bằng những ký ức đẹp dưới mái trường mầm non.

Khép lại buổi lễ, tiếng cười của các bé vẫn vang lên khắp sân trường. Một năm học kết thúc, mở ra những ngày hè đầy ắp niềm vui. Với các em nhỏ, bên cạnh những phần thưởng hay tấm giấy khen, hành trang mang theo còn là những ký ức đẹp về mái trường đầu đời, nơi nuôi dưỡng những bước chân đầu tiên trên hành trình khôn lớn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ngay-hoi-cuoi-nam-cua-nhung-mam-xanh-can-tho-post779859.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ngay-hoi-cuoi-nam-cua-nhung-mam-xanh-can-tho-post779859.html
Bài liên quan
Hơn 1.000 trẻ mầm non TPHCM tham gia chung kết ngày hội bé vẽ sáng tạo
Ngày 6/5, Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp cùng BITEX tổ chức Ngày hội “Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX” lần thứ V, năm học 2025–2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội cuối năm của những ‘mầm xanh’ Cần Thơ