Gương sáng

Ngọn ‘hải đăng’ soi đường cho sự nghiệp ‘trồng người’

Hải Bình 22/01/2026 17:06

Khi tâm sáng, trí thông, cộng hưởng với luồng sinh khí mới từ Đại hội Đảng, sự nghiệp giáo dục vùng cao sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Cô Nguyễn Thị Bích Huy và học trò trong giờ Ngữ văn.
Cô Nguyễn Thị Bích Huy và học trò trong giờ Ngữ văn.

Hơn hai mươi năm trước, cô Nguyễn Thị Bích Huy mang theo hành trang là tấm bằng sư phạm và một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ lên với vùng cao. Ngày ấy, những cung đường còn mịt mù sương, thưa thớt những ngôi trường nhỏ nhỏ khuất xa sau dãy núi, bóng dáng các trò nhỏ với ánh mắt long lanh chứa đầy hy vọng… là tất cả những gì đón đợi một giáo viên Ngữ văn mới ra trường.

Hai thập kỷ gắn với giáo dục vùng cao và nay là giáo viên Trường TH&THCS Ea Trol (Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), cô Bích Huy cho biết đã chứng kiến biết bao mùa thay lá bên sườn núi, chứng kiến những lứa học trò chân đất, đầu trần nay đã trở thành những kỹ sư, bác sĩ, thợ lành nghề....trở về xây dựng làng bản.

Trong suốt hành trình bền bỉ đó, điều giữ chân cô lại với mảnh đất gian khó này không chỉ là tình yêu thương, mà còn là niềm tin sắt đá vào những chủ trương, đường lối của Đảng - ngọn hải đăng soi đường cho sự nghiệp "trồng người".

Cô Nguyễn Thị Bích Huy chia sẻ: “Đại hội Đảng lần này không chỉ là sự kiện chính trị lớn của đất nước, mà trong tâm thức của tôi nói riêng cũng như đội ngũ nhà giáo nói chung, nó mang tầm vóc của một vận hội mới.

Ý nghĩa lớn lao nhất chính là sự củng cố niềm tin về một nền giáo dục thực sự là "quốc sách hàng đầu". Giữa những bộn bề của cuộc sống vùng cao, khi Đảng xác định rõ mục tiêu đột phá về nguồn nhân lực và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, mỗi người thầy chúng tôi cảm thấy vị thế của mình được trân trọng và đề cao hơn bao giờ hết”.

Những định hướng từ Đại hội, theo cô Nguyễn Thị Bích Huy, chính là "liều thuốc tinh thần" quý giá, tạo động lực mạnh mẽ để giáo viên yên tâm công tác. Đó là lời cam kết về một tương lai mà ở đó sự cống hiến của người thầy được đền đáp xứng đáng bằng cả sự đãi ngộ vật chất lẫn sự tôn vinh của xã hội, giúp chúng tôi dập tắt những nỗi lo toan thường nhật để cháy hết mình trên bục giảng.

Tuy nhiên, niềm tin nếu chỉ dừng lại ở sự kỳ vọng thì mới chỉ là hạt mầm nằm trong lòng đất. Trước những chủ trương lớn lao và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, đội ngũ nhà giáo cần đóng vai trò là những người "chuyển hóa" lý tưởng thành hiện thực sinh động.

Cô Bích Huy cho rằng, sự chuyển hóa ấy bắt đầu từ chính những trang giáo án được đầu tư kỹ lưỡng; từ việc thay đổi tư duy dạy học sang phương pháp tiếp cận năng lực, giúp học sinh miền núi không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy toàn cầu hóa.

“Là giáo viên Ngữ văn, tôi hiểu rằng mình không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người, dạy cho các em biết yêu tiếng mẹ đẻ, yêu quê hương, biết tự hào về bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên thoát nghèo.

Hành động cụ thể nhất chính là sự không ngừng tự làm mới mình. Thay vì thụ động chờ đợi, mỗi nhà giáo phải là một tấm gương tự học, tự bồi dưỡng để làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức.

Kết quả không nằm ở những bản báo cáo thành tích, mà hiện hữu trong từng tiết học chứa đầy niềm tin yêu, trong tỷ lệ học sinh ra lớp chuyên cần và trong sự trưởng thành về nhân cách của mỗi học trò vùng cao”, cô Bích Huy chia sẻ.

Khi niềm tin được hun đúc bởi khát vọng, và khát vọng được hiện thực hóa bằng những bước chân không mỏi trên đường làng, cô giáo Ngữ văn tin tưởng sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đưa con thuyền giáo dục vượt qua mọi thác ghềnh.

Khép lại hơn 20 năm công tác, cô vẫn vẹn nguyên một niềm tin rằng: Khi tâm ta sáng và trí ta thông, cộng hưởng với luồng sinh khí mới từ Đại hội Đảng, sự nghiệp giáo dục vùng cao sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhà giáo, những người lái đò thầm lặng, xin nguyện là những nhịp cầu nối liền giữa ý Đảng và lòng dân, để mỗi lớp học trên đỉnh núi xa xôi này luôn rộn rã tiếng cười, rạng rỡ những ước mơ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ngon-hai-dang-soi-duong-cho-su-nghiep-trong-nguoi-post765000.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ngon-hai-dang-soi-duong-cho-su-nghiep-trong-nguoi-post765000.html
Bài liên quan
Bước chân thầm lặng ‘gieo chữ’, giữ biên cương
Giữa đêm đông giá buốt hay mưa rừng xối xả, con đường đất gập ghềnh từ Đồn Biên phòng vào các bản Huổi Pá, Huổi Men, Nong Phụ trở thành thử thách đầy gian nan. Nhưng, ánh đèn pin vẫn lấp lóa soi từng bước chân người lính vượt núi băng rừng, lặng lẽ tìm đến lớp học nhỏ ở bản cao – nơi ánh sáng của “con chữ” đang chờ được thắp lên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngọn ‘hải đăng’ soi đường cho sự nghiệp ‘trồng người’