Cô giáo Tôn Nữ Diệu Hạnh đã kết nối yêu thương để tiếp sức học sinh miền núi đến trường và được vinh danh “Thanh niên sống đẹp” cấp thành phố Đà Nẵng.
Những ngày qua, cô giáo Tôn Nữ Diệu Hạnh (33 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) thu hút sự chú ý sau khi được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp thành phố Đà Nẵng năm 2026.
Hình ảnh nữ giáo viên trẻ trung, xinh đẹp trong màu áo xanh nhận giải khiến nhiều người quan tâm đến câu chuyện phía sau.

Chị Tôn Nữ Diệu Hạnh được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chị Tôn Nữ Diệu Hạnh cho biết đây là giải thưởng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao tặng ngày 11/10, dành cho các tấm gương có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.
Chị Hạnh chia sẻ bản thân là giáo viên môn âm nhạc Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải). Chị bắt đầu hành trình thiện nguyện từ năm 2023, sau chuyến đi đầu tiên đến một điểm trường miền núi tỉnh Quảng Nam (cũ).
Chứng kiến học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn, chị cùng nhóm thiện nguyện của mình tổ chức vận động quần áo, sách vở trao tặng các em hay lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho điểm trường miền núi xã Trà Vân (Đà Nẵng).

Chị Tôn Nữ Diệu Hạnh là giáo viên môn âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Là giáo viên, chị Hạnh hiểu rằng những món quà chỉ mang lại niềm vui nhất thời, còn để học sinh khó khăn duy trì việc học cần sự đồng hành lâu dài. Vì vậy, nhóm của chị Hạnh cũng tổ chức các hoạt động khuyến học, trong đó hỗ trợ 20 học sinh tại một điểm trường, mỗi em 200.000 đồng/tháng trong suốt một năm.
Trong năm học 2025-2026, chị còn phối hợp vận động tiền, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm hỗ trợ học sinh và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Chị cũng hai lần tham gia hiến máu nhân đạo.
Khi nhắc đến giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, chị Hạnh chia sẻ đó là sự động viên để tiếp tục hành trình đã chọn, đồng thời nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Chị Hạnh trong một chuyến thiện nguyện tại miền núi thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Với tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình mang quà lên núi, mà còn là cách gieo thêm niềm vui học tập, nuôi dưỡng hy vọng cho những học trò nhỏ. Chừng nào còn có thể góp sức, tôi vẫn muốn tiếp tục hành trình ấy”, chị Hạnh chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường An Hải, cho biết giáo viên tham gia công tác Đoàn phải cân đối giữa nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động phong trào. Dù vậy, chị Diệu Hạnh cùng các đoàn viên vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.