Gương sáng

"Người giữ lửa yêu thương"

19/05/2026 20:15

(GDTĐ) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp.” Trong ngành giáo dục hôm nay, có những con người lặng thầm cống hiến bằng tất cả tình yêu nghề và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Một trong những tấm gương tiêu biểu ấy chính là cô giáo Trương Thị Thu Huyền – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Tứ Hiệp.

Hơn hai mươi năm gắn bó với giáo dục mầm non là hơn hai mươi năm cô dành trọn tâm huyết cho nghề, cho trẻ thơ và cho sự phát triển của nhà trường. Ở cô luôn toát lên hình ảnh của một người cán bộ quản lý trách nhiệm, gần gũi, tận tụy và giàu lòng nhân ái.

Ước mơ được nuôi dưỡng từ tình yêu nghề

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học tại quê hương Thanh Trì, ngay từ nhỏ cô Trương Thị Thu Huyền đã mang trong mình ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Với cô, nghề giáo không chỉ là một công việc mà còn là hành trình gieo những hạt mầm yêu thương đầu tiên cho trẻ nhỏ.

Cô giáo: Trương Thị Thu Huyền tham gia hoạt động Tết trồng cây.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương năm 2002, cô được phân công công tác tại Trường Mầm non Tứ Hiệp. Những ngày đầu bước vào nghề là quãng thời gian đầy khó khăn khi điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lớp học đông trẻ, đồ dùng dạy học nghèo nàn. Tuy nhiên, bằng tình yêu nghề và sự tận tâm, cô vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc, nuôi dạy trẻ bằng tất cả trái tim của mình.

Hành trình bền bỉ của sự cống hiến

Trong suốt quá trình công tác, cô luôn là người tiên phong trong đổi mới chuyên môn, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng giáo dục. Năm 2008, cô được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Tứ Hiệp. Đến năm 2022, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, cô xuất sắc trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng nhà trường.

Trên cương vị quản lý, cô luôn tâm niệm rằng muốn xây dựng một ngôi trường vững mạnh thì trước hết phải xây dựng được tập thể đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm. Với phong cách lãnh đạo gần gũi, dân chủ và nhân văn, cô luôn lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực chuyên môn cũng như tinh thần sáng tạo.

qx76lr0raimkhckz-jlzqwu-n9c0wxifu58cupje8tz6xavuffyufu7v-kqrx7vmr66j3klgq436di-ws1yndvks-xceu-_18c5bfl18lxmgaaaabjru5erkjggg.jpg
Cô giáo: Trương Thị Thu Huyền tham gia hoạt động giáo dục trẻ.

Người lãnh đạo của tinh thần đoàn kết và đổi mới

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, cô còn đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường học tập “xanh – sạch – đẹp – an toàn – hạnh phúc”. Dưới sự lãnh đạo của cô, Trường Mầm non A Tứ Hiệp ngày càng khang trang, chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao, tạo được niềm tin yêu trong lòng phụ huynh và nhân dân địa phương.

Nhà trường nhiều năm giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Những thành tích ấy là minh chứng cho sự tâm huyết và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường.

Tấm lòng nhân ái của người cán bộ quản lý

Điều khiến đồng nghiệp và phụ huynh yêu quý cô không chỉ bởi năng lực quản lý mà còn bởi trái tim nhân hậu và giàu lòng sẻ chia. Cô luôn quan tâm đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; thường xuyên động viên, giúp đỡ những đồng nghiệp gặp khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.

Cô giáo: Trương Thị Thu Huyền tổ chức kỷ niệm mitting 20/10.

Đặc biệt, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vận động giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ trẻ em vùng cao, vùng khó khăn. Với cô, giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy con người biết yêu thương và chia sẻ.

Những lời tâm sự từ đồng nghiệp

Nhắc đến cô giáo Trương Thị Thu Huyền, nhiều đồng nghiệp không giấu được sự xúc động và kính trọng.

Cô giáo Ngọc Mơ chia sẻ: “Điều tôi khâm phục nhất ở cô Huyền là sự tận tâm và chân thành. Cô luôn lắng nghe, động viên và giúp đỡ giáo viên bằng tất cả sự yêu thương và trách nhiệm. Chính cô là người truyền cho chúng tôi thêm động lực để gắn bó với nghề.”

Cô giáo Kim Ngân xúc động nói: “Cô Huyền là người sống rất tình cảm và tinh tế. Dù công việc bận rộn nhưng cô luôn quan tâm tới từng giáo viên trong trường. Sự tận tụy của cô khiến chúng tôi càng thêm yêu và trân trọng nghề giáo.”

Còn cô giáo Thanh Tứ chia sẻ: “Điều đáng quý nhất ở cô Huyền là tình yêu thương trẻ vô cùng sâu sắc. Cô luôn đặt sự an toàn, niềm vui và hạnh phúc của trẻ lên hàng đầu. Với chúng tôi, cô không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người truyền cảm hứng trong công việc và cuộc sống.”

qiswsylcaxqkcsdzuxy0jd2y9zvjstiotmqcfcfwjzhjffgutzyacdtsedvuzkbxjg07co9mqzj65bohwjcvr-tjvx2-_oka4n5s0ni6u0yd2pvnxk43j86bknj6.jpg
Cô giáo: Trương Thị Thu Huyền cùng tập thể GV - NV trường Mầm non A Tứ Hiệp đi chúc tết các gia đình.

Âm thầm nhưng cao quý

Có thể nói, cô giáo Trương Thị Thu Huyền chính là hình ảnh đẹp của người cán bộ quản lý giáo dục tận tâm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Hơn hai mươi năm miệt mài cống hiến, cô đã và đang lặng lẽ vun đắp cho những “mầm xanh” tương lai bằng tất cả trái tim của một nhà giáo chân chính.

Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề hôm nay, những con người như cô vẫn âm thầm tỏa sáng như những đóa hoa đẹp trong vườn hoa giáo dục Việt Nam - giản dị mà cao quý, bình dị mà đáng trân trọng biết bao.

Người ta thường ví người giáo viên như những người lái đò thầm lặng, ngày ngày chở biết bao thế hệ học trò cập bến tương lai. Nhưng với giáo dục mầm non, người giáo viên còn là người mẹ hiền thứ hai - người gieo những hạt giống đầu tiên cho tâm hồn trẻ thơ. Cô giáo Trương Thị Thu Huyền bằng tất cả tình yêu nghề, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của mình đã và đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về một nhà giáo tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh và đồng nghiệp.

Tấm gương của cô không chỉ là niềm tự hào của Trường Mầm non A Tứ Hiệp mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Giữa bộn bề của cuộc sống hôm nay, những con người như cô vẫn lặng thầm tỏa sáng như những đóa hoa đẹp trong vườn hoa giáo dục Việt Nam - giản dị mà cao quý, bình dị mà đáng trân trọng biết bao.

Bài liên quan
Nữ sinh không tay từ chối ưu ái, quyết tâm thành cô giáo
Không thể đi tất giữa mùa đông vì phải dùng chân viết bài, Linh Thị Hồng vẫn miệt mài học đến 2h30 sáng với khát khao trở thành cô giáo tiếng Anh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Người giữ lửa yêu thương"