Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ: "Mẹ lấy HCV, mang thỏ về cho con"

11/05/2023, 19:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(Tin thể thao, tin SEA Games) Nguyễn Thị Huyền đã đạt được mục tiêu đề ra để mang quà về cho "tình yêu bé bỏng" ở quê nhà.

Chung kết 400m rào nữ diễn ra chiều 11/5 tại SEA Games 32, Campuchia, Nguyễn Thị Huyền về nhất ở chung kết nội dung chạy 400m rào nữ với thành tích 56 giây 29. Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ, còn HCB thuộc về VĐV của Philippines.

Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ:

Huyền giành HCV 400m rào nữ

Trước đó Huyền bị đẩy ra làn chạy bất lợi nên đánh "rơi" tấm HCV ở cự ly chạy 400m, vì thế cô rất quyết tâm để giành thắng lợi ở 400m rào nữ. Mục tiêu giành 1 HCV cá nhân tại SEA Games 32 của Huyền đã hoàn thành, chân chạy Nam Định chia sẻ những cảm xúc đặc biệt với phóng viên.

"Huyền rất hạnh phúc khi giành được HCV này. Không bảo vệ thành công 400m khiến tâm lý của tôi bị ảnh hưởng, tuy nhiên nó cũng là động lực để cố gắng hơn. Mục tiêu giành 1 HCV cá nhân đã đạt được. Thành tích này rất tốt, chỉ sau chỉ số khi tôi chưa sinh em bé", Huyền chia sẻ với truyền thông.

"Có rất nhiều điều để khiến tôi cố gắng, đó là vì gia đình, HLV và khán giả. Và đặc biệt là tình yêu dành cho con đã giúp tôi thi đấu và đạt thành tích tốt. Ngay trước giờ ra sân, tôi hay xem clip về con, tối qua cũng có nói chuyện với con. Con nói, "mẹ ơi cố giành HCV, mang thỏ về cho con". Đây là động lực lớn để tôi cố gắng", Nguyễn Thị Huyền nói về động lực từ con giúp cô vươn lên.

Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ:

Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ:

Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ:

Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ:

Huyền nỗ lực hết mình vì động lực từ con

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Thị Huyền khóc vì tình yêu bé nhỏ: "Mẹ lấy HCV, mang thỏ về cho con"