Mưa lớn gây ngập úng chiều 30/9 khiến nhiều học sinh Hà Nội không thể về nhà, một số trường đã bố trí ăn tối và chỗ ngủ miễn phí cho các em.
Chiều 30/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Giảng Võ, Đê La Thành… chìm trong biển nước, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Hàng nghìn phụ huynh không thể đến đón con, nhiều học sinh buộc phải ở lại trường.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bao số 10, ngày 30/9, Hà Nội mưa không dứt từ sáng sớm
Để ứng phó tình huống này, một số trường đã chủ động mở bếp, chuẩn bị suất ăn và sắp xếp chỗ ngủ miễn phí cho học sinh.
Tại Trường Marie Curie, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ra thông báo đặc biệt: "Nhà trường không để học sinh và mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí, thầy cô và giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9".
Trong khi đó, Trường Ngôi Sao Hoàng Mai thông báo khẩn, khẳng định học sinh lưu lại trường sẽ được lo ăn tối và có thể đăng ký nghỉ qua đêm trong trường hợp phụ huynh không thể đến đón. Giáo viên và nhân viên được phân công trực xuyên đêm để chăm sóc các em.
Một số trường khác ở Hà Nội cũng có động thái tương tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong bối cảnh hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được những cơn mưa cực đoan.
Hành động này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ phụ huynh. Nhiều người cho rằng, đây là "phao cứu sinh" kịp thời, giúp họ bớt lo lắng khi đường phố bị chia cắt bởi nước ngập.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới, nguy cơ ngập úng ở nhiều đô thị miền Bắc vẫn ở mức cao. Việc các trường học chủ động ứng phó đã trở thành điểm sáng trong nỗ lực chung đảm bảo an toàn cho học sinh.