Lê Thu Thủy, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM, đã có cơ hội trao đổi tại 5 quốc gia chỉ trong một năm. Trên hành trình ấy, cô tranh thủ đặt chân đến hai nước khác khi có visa châu Âu.
Nam thanh niên 21 tuổi (Cao Bằng) phát hiện có một chấm nhỏ đổi màu vùng thắt lưng, không đau ngứa. Đi khám ở nơi làm việc ở Quảng Ninh, anh được chẩn đoán viêm da tiếp xúc.
Không có bảng điểm tuyệt đối hay giải quốc tế, Nguyễn Phú Minh Châu vẫn giành học bổng toàn phần Đại học Kyoto (Nhật Bản) nhờ một bài luận viết từ đam mê với trà matcha.
Biển động do bão, người dân Cửa Lò (Nghệ An) vác nhủi ra khơi đẩy ruốc. Chỉ hơn một giờ, có người thu cả yến, bán ngay tại bãi được 300.000-500.000 đồng.
Trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là tinh thần cốt lõi gắn kết cộng đồng và hun đúc nên lòng yêu nước, nhân nghĩa của các thế hệ người Việt.