Những câu chuyện thú vị tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

15/08/2023, 11:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong buổi lễ tốt nghiệp, thủ khoa Lê Minh Nam gây xúc động mạnh với câu chuyện về hành trình thực hiện giấc mơ của mình và người bạn thân đã mất.

Buổi lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) vừa tổ chức cho gần 2000 tân cử nhân, tân kỹ sư, tân dược sỹ. Nhiều khoảnh khắc đặc biệt gây xúc động mạnh đã đọng lại sau mỗi tấm bằng tốt nghiệp.

Hành trình chinh phục giấc mơ dược sĩ của thủ khoa 30 tuổi

Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học và có công việc ổn định với mức lương cao, thế nhưng Lê Minh Nam lại từ bỏ tất cả để chọn ngành Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành để theo học ở tuổi 26.

Những câu chuyện thú vị tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ảnh 1
Trong buổi lễ tốt nghiệp, thủ khoa Lê Minh Nam ngành Dược gây xúc động mạnh với câu chuyện về hành trình thực hiện giấc mơ của mình và người bạn thân đã mất.

Và 4 năm sau, Nam đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc khối ngành Sức khoẻ và là sinh viên thứ 2 của khoa Dược hoàn thành chương trình học sau 4 năm. Hành trình để trở thành một thủ khoa Lê Minh Nam là hành trình của sự nỗ lực, sự cố gắng và hành trình để thực hiện giấc mơ của mình và của một người bạn thân đã mất.

4 năm trước, Nam cùng một người bạn thân đăng ký xét tuyển vào ngành Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lúc làm hồ sơ nhập học không may người bạn thân ấy đột ngột qua đời, ước mơ trở thành dược sĩ của bạn đã phải dừng lại. Không còn sự đồng hành của người bạn thân, Nam muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới ước mơ dang dở của bạn, Nam đã quyết định tiếp tục theo học.

Trở thành sinh viên ở tuổi 26 đối với Nam có không ít khó khăn, khó khăn đầu tiên đó chính là sự kết nối với các bạn trong lớp, có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác, quan niệm của thế hệ đã khiến Nam khó làm quen được với các bạn trong lớp. Bố mẹ của Nam cũng cảm thấy lo lắng vì sợ Nam đã qua tuổi để có thể tập trung vào việc học.

Trong bài phát biểu của mình trong lễ tốt nghiệp, Nam đã xúc động chia sẻ lại câu chuyện, về chuyến hành trình đi tìm tấm bằng dược sĩ của mình. Nam cho biết chúng ta có thể chậm hơn so với những người khác nhưng chỉ cần có một lý do để theo đuổi, chỉ cần dám bước đi thì chúng ta sẽ đi tới đích.

"Việc học không bao giờ là quá muộn, không hề có giới hạn nào cho hoàn cảnh. Hãy học khi mình có thể, học mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần có đam mê, dám ước mơ và đủ đầy kiên trì, chúng ta sẽ thành công”, Lê Minh Nam bày tỏ.

3 chị em sinh ba tốt nghiệp đại học cùng một ngành

Trong khi đó, trường hợp ba chị em sinh ba, Trần Huỳnh Yến Linh, Trần Huỳnh Yến Ngọc và Trần Huỳnh Yến Nhung cũng vừa tốt nghiệp ngành Điều dưỡng đợt này là một điều thú vị.

Trong đó Yến Nhung xếp loại tốt nghiệp xuất sắc còn 2 bạn Yến Linh và Yến Ngọc cùng đạt kết quả tốt nghiệp loại giỏi. Có thể nói đây là trường hợp đầu tiên có 3 chị em cùng tốt nghiệp một ngành và tốt nghiệp một ngày tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Những câu chuyện thú vị tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ảnh 2
3 chị em sinh ba cùng tốt nghiệp ngành Điều dưỡng loại xuất sắc và loại giỏi.

Phát biểu trong buổi lễ, Yến Linh chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cả 3 chị em cùng tốt nghiệp trong lần này. Đây là ngày mà chúng mình được xướng tên và được công nhận kết quả học tập sau quá trình nỗ lực học tập tại Nhà trường. Và đây cũng là món quà mà chúng mình muốn gửi tặng đến ba mẹ vì đã đồng hành cùng 3 chị em trong quãng thời gian qua”.

Yến Nhung, Yến Linh và Yến Ngọc đã có cùng chung ước mơ học ngành Điều dưỡng từ những năm tháng học cấp 3. Sau khi đỗ vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cả 3 chị em đã được chia về học cùng lớp với nhau.

Đặt mục tiêu từ khi còn sinh viên năm nhất và cố gắng kiên trì trong thời gian học đại học, cả 3 chị em đều hoàn thành chương trình đại học với loạt thành tích ấn tượng trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội.

Chia sẻ trong buổi lễ, ba chị em cho biết trong quá trình theo học ngành Điều dưỡng dù có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng cả 3 luôn tự tìm được niềm cảm hứng trong học tập bằng nhiều cách khác nhau.

Được biết, vì là trường hợp đặc biệt nên cả 3 đã được Nhà trường hỗ trợ tối đa trong việc giảm học phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cả 3 chị em.

“Vì chúng em đều học cùng lớp, nên trong quá trình học tập có rất nhiều thuận lợi như việc đăng ký tín chỉ cả 3 chị em có thể đăng ký cùng nhau, học nhóm hay việc đi thực tập cùng 1 nơi sẽ rất thuận tiện cho việc đi lại và hỗ trợ chuyên môn.

Ngoài ra, trong thời gian ôn thi thì cả 3 chị em có thể bổ sung kiến thức cho nhau, chia nhau làm đề cương chi tiết từng môn học. Bên cạnh đó, cùng là sinh viên ngành Điều dưỡng, lại học chung lớp nên chúng mình thường bị giảng viên và bạn bè nhầm lẫn”. Yến Nhung bày tỏ.

Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp hiện tại cả 3 chị em đều làm việc chung tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và cùng đặt mục tiêu trong tương lai gần tiếp tục học lên thạc sĩ, song song với việc phát triển công việc hiện tại.

Những câu chuyện thú vị tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ảnh 3
Khoảnh khắc TS. Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho "thiên thần nhỏ" cùng mẹ bước lên sân khấu nhân ngày tốt nghiệp.

Chia sẻ tại buổi lễ: TS. Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói: Nhà trường luôn dành sự tôn trọng, ghi nhận mọi nỗ lực và cố gắng cho tất cả sinh viên. Sự “Tử tế – Hạnh phúc” luôn là điều cốt lõi mà Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hướng tới.

Lễ tốt nghiệp vừa rồi còn đọng lại ở mọi người là hình ảnh hết sức dễ thương khi em bé theo mẹ lên nhận bằng tốt nghiệp. Ánh mắt ngây thơ của em bé, gương mặt hạnh phúc của người mẹ đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lễ tốt nghiệp đợt này.

Bài liên quan
Trường đại học Y Dược xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS thế nào?
Năm 2024, Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Y Dược TP.HCM và nhiều trường đào tạo ngành Y Dược khác đều ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hoặc chứng chỉ SAT.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những câu chuyện thú vị tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành