Trường mới, lớp học mới mang đến niềm vui và kỳ vọng cho những giáo viên chuẩn bị đón học sinh vùng cao Mường Khương trong năm học 2026-2027.

Tiếng nói cười vang lên trong khuôn viên mới
Đầu tháng 9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương rộn ràng trước thềm năm học mới.
Các phòng học, khu nội trú và nhiều hạng mục phục vụ học sinh đã cơ bản hoàn thiện. Giáo viên tranh thủ sắp xếp lớp học, kiểm tra trang thiết bị, chuẩn bị những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng.
Ngôi trường có tổng mức đầu tư hơn 250 tỉ đồng, được đầu tư hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú cùng các hạng mục phục vụ học tập và sinh hoạt.

Công trình được kỳ vọng tạo môi trường học tập, ăn ở tốt hơn cho học sinh vùng cao, nhất là những em ở xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Là một trong những giáo viên chuẩn bị đón học sinh về trường mới, cô Nguyễn Thị Cúc không giấu được niềm vui khi chứng kiến diện mạo mới của ngôi trường.
Theo cô Cúc, những phòng học mới, bàn ghế ngay ngắn, trang thiết bị đầy đủ và khuôn viên rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên trong giảng dạy, đồng thời giúp học sinh có môi trường học tập an toàn, thân thiện.
“Những phòng học mới, bàn ghế ngay ngắn, trang thiết bị đầy đủ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô giảng dạy mà còn giúp các em học sinh có thêm niềm vui, sự tự tin và động lực đến trường mỗi ngày”, cô Cúc chia sẻ.

Điều khiến cô Cúc xúc động hơn cả là hình ảnh những học sinh vùng cao háo hức bước vào lớp, những nụ cười và tiếng nói cười vang lên trong khuôn viên mới.
Với cô, đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy ngôi trường đang dần trở thành một mái nhà chung của thầy và trò.
Cô Cúc cho rằng, được làm việc trong môi trường mới là niềm vui nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với mỗi giáo viên.
Cơ sở vật chất tốt cần được phát huy bằng chất lượng dạy học, sự tận tâm và tình yêu thương dành cho học sinh.
Khởi đầu đáng nhớ
Cùng chung niềm vui trước thềm năm học mới, Nguyễn Thị Thanh Huyền dành nhiều kỳ vọng cho ngôi trường mới và các học sinh vùng cao.
Theo cô Huyền, với học sinh nội trú, trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi các em ăn ở, sinh hoạt và gắn bó trong phần lớn thời gian của năm học.
Vì vậy, điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ sẽ giúp các em yên tâm hơn, có thêm thời gian và động lực dành cho việc học.
Cô Huyền mong muốn các em nhanh chóng làm quen với môi trường mới, tự tin hòa nhập, giữ gìn lớp học và khu nội trú như chính ngôi nhà của mình.

Từ những lớp học mới, các giáo viên cũng kỳ vọng học sinh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
Niềm vui về ngôi trường mới vì thế không chỉ nằm ở những dãy phòng học khang trang.
Với người đứng lớp, điều đáng mong chờ nhất vẫn là ngày tiếng trống khai giảng vang lên, học sinh ngồi kín các lớp học và bắt đầu một hành trình mới.
Còn với các học sinh, ngôi trường mới cũng mở ra một khởi đầu đáng nhớ.
Em Lù Thị Mỹ Doi, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương bày tỏ niềm vui khi được học tập trong ngôi trường mới.
Không gian rộng rãi, phòng học khang trang và điều kiện sinh hoạt tốt hơn khiến em mong chờ năm học mới.
“Trường mới đẹp và rộng hơn, em rất thích. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, có thêm nhiều kỷ niệm với thầy cô và các bạn trong năm học này”, Doi nói.
Cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương cho biết, cơ sở vật chất của trường mới cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, ăn ở và sinh hoạt nội trú của học sinh.
“Các thầy cô đều phấn khởi lắm vì có môi trường làm việc mới, điều kiện mới. Đến thời điểm này, cơ bản chúng tôi thấy mọi thứ đã tốt, đáp ứng được các điều kiện cho học sinh”, cô Duyên chia sẻ.

Theo hiệu trưởng, những vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày của học sinh cũng được chuẩn bị tương đối đầy đủ.
Nhiều phụ huynh trực tiếp đến trường đã bày tỏ sự vui mừng, yên tâm khi thấy điều kiện học tập, ăn ở của con em.
Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng.
Đây không chỉ là dấu mốc đặc biệt đối với nhà trường, mà còn là niềm tự hào của học sinh vùng biên khi được đón năm học mới trong một ngôi trường khang trang, hiện đại.