Nữ sinh mồ côi cha định đi làm công nhân may để 'nhường' anh chị học đại học

07/08/2023, 16:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đủ điều kiện vào trường đại học, nhưng Nhàn đắn đo, tính nghỉ học vào Nam làm công nhân may phụ giúp mẹ dồn sức nuôi anh, chị đang học đại học.

Đây là câu chuyện đầy cảm động của nữ sinh Nguyễn Thị Mỹ Nhàn (SN 2005, trú tại khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tính nghỉ học đi làm công nhân may

Cầm trên tay xấp giấy thông báo của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM mà tâm trạng của em Nhàn rối bời. Nhìn vào mức học phí mỗi kỳ học lên đến 18 triệu đồng (gần 40 triệu đồng/năm) mà hai mẹ con toát mồ hôi vì số tiền quá lớn.

Nữ sinh mồ côi cha định đi làm công nhân may để 'nhường' anh chị học đại học ảnh 1
Cha mất sớm, mình mẹ đang nuôi 3 chị em. Nhàn tính nghỉ học đi làm để nhường anh chị học đại học.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa sẵn sàng hành trang để chuẩn bị vào trường nhập học thì Nhàn vẫn đang phân vân lựa chọn “ngã rẽ” cho cuộc đời mình. Đi làm thì mất tương lai, chọn đi học thì không có tiền. Nếu như ba em còn sống, thì em sẽ không rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi lựa chọn con đường tương lai như bây giờ.

Thế nhưng, gia đình em không được may mắn, kể từ ngày ba mất đột ngột do mắc bệnh tim thì em biết rằng, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai mẹ gấp bội phần.

Nhàn cho biết, theo thông báo của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM thì em đủ điều kiện vào học tại trường. Nhưng mức học phí đào tạo của trường quá cao, nên em không dám mơ tới. Hơn nữa, mẹ của em cũng sẽ không đủ sức nuôi em mấy năm học đại học.

“Em dự định vào TPHCM làm công nhân may mặc, hoặc đi học nghề gì đó phù hợp để phụ mẹ nuôi anh chị hoàn thành chương trình đại học”, Nhàn ngập ngừng cho hay.

Ngồi kế bên, chị Nguyễn Thị Hằng Phương– mẹ em Nhàn buồn tủi: “Thật sự bây giờ bản thân tui (tôi) cũng rất ngổn ngang, phần thì thương con, muốn con được đi học như chúng bạn, nhưng tui vẫn chưa nghĩ ra cách gì có thể kiếm được tiền để nuôi con suốt những năm tháng học đại học. Nhưng nếu cho con nghỉ học đi làm thì người làm mẹ như tui cũng không đành lòng”, chị Phương chia sẻ.

Vay mượn cho con học để thay đổi số phận

Ba mẹ Nhàn sinh được 3 chị em. Chị gái đầu của em là Nguyễn Thị Mỹ Như, hiện đang học năm thứ 4, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học công nghệ thực phẩm. Anh trai đang học năm thứ 2 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Đại học công nghiệp TPHCM.

Nữ sinh mồ côi cha định đi làm công nhân may để 'nhường' anh chị học đại học ảnh 2
Hai anh chị học xa nhà, Nhàn ở nhà phụ mẹ mọi việc.

Gia đình Nhàn sống dựa vào nông nghiệp. Bao năm qua, ba mẹ Nhàn đã không quản ngại khó khăn để lao động, làm đủ mọi nghề để nuôi con khôn lớn và chu cấp cho con đi học. Thế nhưng, nỗi bất hạnh ập đến với gia đình khi cách đây 8 tháng, chồng chị Phương là anh Nguyễn Xuân Thành mất đột ngột.

Người trụ cột gia đình nằm xuống, một mình chị Phương phải chịu cảnh một thân một mình nuôi 3 đứa con. Hiện hai đứa con đầu đang học đại học, nếu thêm cháu Nhàn đi học nữa sẽ thành gánh nặng quá sức với người phụ nữ ngoài 50 tuổi.

Nữ sinh mồ côi cha định đi làm công nhân may để 'nhường' anh chị học đại học ảnh 3
Nếu như ba em còn sống, em sẽ không phải phân vân lựa chọn con đường tương lai.

Thậm chí, do không có nhà riêng để ở nên lâu nay gia đình chị Phương đang ở tại căn nhà do ba mẹ chồng để lại.

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, thậm chí đêm đến chị Phương nằm khóc một mình vì thương con. Chị Phương lên kế hoạch cho riêng mình, cắn răng chịu đựng gian khổ thêm lần nữa để cho con đi học.

Gia đình không có bất cứ tài sản gì để bán, chị Phương âm thầm vay mượn người em được 6 triệu đồng để cho con đóng học. Gần hết thời gian tuyển sinh, cháu Nhàn mới quyết định nộp hồ sơ vào học ở trường ĐH Văn Hiến, có mức học phí thấp hơn.

Nữ sinh mồ côi cha định đi làm công nhân may để 'nhường' anh chị học đại học ảnh 4
Ngày thường đi học về, em phụ mẹ việc nhà, từ lấy củi, thổi cơm, giặt quần áo...

Chị Phương cho biết, trước mắt vẫn cho cháu Nhàn nhập học. Sau đó, chị sẽ vay tiền mua giống lợn, gà về nuôi để tăng thu nhập. Hoặc tìm thêm công việc khác để kiếm tiền chu cấp cho 3 đứa con.

“Dẫu biết sẽ còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để cho các con ăn học. Khi nào tui không gắng được nữa thì các con mới dừng học. Lúc ấy mình cũng đỡ day dứt, khổ tâm vì các con”, chị Phương bộc bạch.

Được mẹ đồng ý cho nhập học với vài triệu đồng vay mượn từ dì ruột, nhưng tương lai của em Nhàn vẫn rất chông chênh. Chặng đường học đại học 4 năm sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với mẹ con em.

“Vào TPHCM em ở cùng với anh, chị nên sẽ đỡ tốn tiền thuê nhà trọ và các chi phí sinh hoạt. Em sẽ tìm việc đi làm thêm để trang trải phần nào học phí và chi tiêu cá nhân”, Nhàn ngập ngừng nói.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 088 668 1688

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

3. Em Nguyễn Thị Mỹ Nhàn (trú tại khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại chị Phương (mẹ Nhàn): 0363.491.402

Bài liên quan
XSQT 2/5 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 ngày 2/5/2024
XSQT 2/5, Trực tiếp xổ số Quảng Trị hôm nay lúc 17h15, XSQT 2/5/2024. Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2 tháng 5 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh mồ côi cha định đi làm công nhân may để 'nhường' anh chị học đại học