Gương sáng

Nữ sinh người Dao với ước mơ trở thành cô giáo

Duy Ánh 09/01/2026 12:17

Lớn lên giữa những đồi quế ngút ngàn, Nguyễn Thị Như Nguyệt nỗ lực không ngừng để vươn lên thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Hiện Nguyễn Thị Như Nguyệt, nữ sinh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Hiện Nguyễn Thị Như Nguyệt, nữ sinh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ý chí bền bỉ

Trong cái se lạnh của Hà Nội những ngày giao mùa, Nguyễn Thị Như Nguyệt, nữ sinh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hiện lên với đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Ít ai biết rằng, đằng sau vóc dáng nhỏ nhắn ấy là một hành trình ngược dòng đầy ngoạn mục của cô gái người Dao.

Nguyệt sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Tân Hợp, Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai), nơi mà nhịp sống vốn chỉ quẩn quanh với nương rẫy và mùi thơm nồng nàn của cây quế. Với một cô gái vùng cao, việc bước chân vào đội tuyển quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là một cuộc chiến thực sự với chính bản thân mình.

Khác với nhiều bạn bè có điều kiện tiếp cận nguồn học liệu phong phú từ sớm, xuất phát điểm của Nguyệt là sự tò mò về những hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh mình. Chính sự tò mò ấy đã thôi thúc em tìm đến môn Địa lí như một cách để giải mã thế giới.

nguyet-2.jpg
Nguyễn Thị Như Nguyệt.

“Với em, Địa lí không chỉ là những con số hay kí hiệu khô khan trên bản đồ. Đó là một môn học thú vị giúp em hiểu và lý giải được rất nhiều hiện tượng trong cuộc sống. Để theo kịp chương trình, em phải tự rèn cho mình cách tư duy linh hoạt hơn, học cách liên kết kiến thức và hệ thống hóa mọi thứ một cách khoa học”, nữ sinh người Dao chia sẻ.

Tuy nhiên, khi bước vào môi trường ôn luyện chuyên sâu, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng áp lực đè nặng. Nguyệt không ngần ngại thừa nhận những phút giây yếu lòng: “Trong quá trình ôn luyện em cũng gặp rất nhiều khó khăn, ban đầu em không theo kịp các bạn và khó tiếp thu nhiều kiến thức chuyên sâu”.

Những lời tâm sự ấy gói trọn cả một giai đoạn nhiều thử thách, khi em phải trải qua những đêm dài miệt mài với khối kiến thức rộng lớn và phức tạp. Giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt của đội tuyển học sinh giỏi, cảm giác tụt lại phía sau nhiều lúc khiến em chao đảo. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Nguyệt đã lựa chọn không bỏ cuộc.

Một trong những kỷ niệm khó quên với em tại quãng thời gian ôn thi đó là những ngày Quốc khánh 2/9. Khi ngoài kia phố xá rộn ràng, người người háo hức tận hưởng kỳ nghỉ lễ thì trong căn phòng học nhỏ, Nguyệt và các bạn vẫn lặng lẽ cúi đầu bên những trang sách, miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

“Trong lúc mọi người được nghỉ lễ, em và các bạn vẫn ở lại lớp ôn tập. Đó là khoảng thời gian rất áp lực nhưng cũng là lúc chúng em cố gắng nhiều nhất”, Nguyệt nhớ lại.

Chính những tháng ngày lặng thầm ấy đã trở thành cái giá mà Như Nguyệt sẵn sàng đánh đổi, để từng bước chạm tới tấm vé bước ra biển lớn của tri thức.

Tiếp nối ngọn lửa nghề

Nếu bản lĩnh là nội lực, thì tình yêu thương chính là ngoại lực đưa Nguyệt đi xa hơn. Trong hành trình của mình, Nguyệt luôn dành một vị trí đặc biệt cho hai người phụ nữ quan trọng nhất. Nếu mẹ là điểm tựa tinh thần, là người bạn lặng lẽ lắng nghe mọi tâm sự để em trút bỏ áp lực, thì người cô ở mái trường cấp ba chính là người đã khai mở cho em con đường tri thức.

Nguyệt xúc động chia sẻ: “Em rất biết ơn người cô đã dìu dắt em suốt ba năm học. Chính cô là người thắp lên trong em niềm đam mê với môn Địa lí và luôn kiên nhẫn hướng dẫn, động viên em trong những lúc khó khăn nhất".

nguyet-3.jpg

Từ ngọn lửa ấy, Nguyệt nhận ra rằng Địa lí không chỉ là một môn học, mà còn là tình yêu với quê hương, đất nước, là cách em hiểu sâu hơn về cuộc sống và vị trí của mình trong thế giới rộng lớn.

Khi biết tin mình đạt giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cảm xúc trong Nguyệt vỡ òa giữa vui sướng, xúc động và cả sự bất ngờ. Nhưng điều đáng quý nhất không nằm ở tấm bằng khen, mà nằm ở đích đến tiếp theo của cô gái Dao ấy. Nguyệt chọn trở thành sinh viên Sư phạm, chọn con đường đứng trên bục giảng để tiếp nối hình ảnh người giáo viên mà em luôn trân quý.

“Em mong muốn trở thành một người giáo viên tốt, có thể mang những kiến thức và kinh nghiệm của mình truyền đạt cho các em học sinh sau này, tiếp tục thắp lên niềm đam mê với môn Địa lí cho các thế hệ tiếp nối”, nữ sinh nhẹ nhàng chia sẻ.

Nguyệt muốn dùng chính hành trình của bản thân, từ một học sinh từng không theo kịp bạn bè cho đến khi chạm tay vào giải thưởng quốc gia, để tiếp thêm niềm tin cho những đứa trẻ vùng cao khác. Em mong các bạn nhỏ hiểu rằng hoàn cảnh không phải là rào cản của ước mơ.

Cô Lương Thị Như Hoa, giáo viên trực tiếp dìu dắt Như Nguyệt suốt ba năm THPT chia sẻ: “Nguyệt là học trò có ý chí và tinh thần vượt khó rất đáng trân trọng. Những ngày đầu ôn luyện, em chưa thực sự nổi bật nhưng luôn bền bỉ, chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Điều tôi quý nhất ở Nguyệt là sự cầu thị và niềm say mê dành môn Địa”.

Chính từ nền tảng ấy, hôm nay Nguyệt mang theo mình cả bản lĩnh và khát vọng của cô gái miền sơn cước để bước tiếp hành trình học tập tại Thủ đô. Mỗi ngày đến giảng đường, em không ngừng hoàn thiện bản thân, tích lũy tri thức với ước mong một ngày trở về, gieo những hạt giống tri thức lên chính những đồi quế quê hương.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-nguoi-dao-voi-uoc-mo-tro-thanh-co-giao-post763416.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-nguoi-dao-voi-uoc-mo-tro-thanh-co-giao-post763416.html
Bài liên quan
Nữ sinh xinh đẹp đỗ trường sư phạm top đầu với mong muốn 'làm mới' cách dạy học
Cà Thị Thái Nhi (dân tộc Hà Nhì, Điện Biên) từng đạt tổng điểm hơn 28 trong mùa tuyển sinh ĐH năm 2025 và hiện theo học ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Nữ sinh chọn ngành học này với mong muốn làm mới cách dạy học môn Sử.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh người Dao với ước mơ trở thành cô giáo