Học đường

Nữ sinh người H’mông và hành trình chinh phục ước mơ

15/03/2025 10:53

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Lai Châu, cô gái dân tộc H’mông Lý Thị Xía đã vượt qua muôn vàn khó khăn để theo đuổi ước mơ vào đại học.

Hành trình đến với đại học

Sinh ra trong một làng quê nghèo vùng cao ở bản Seo Lèng, xã Phìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu), ngay từ nhỏ, Lý Thị Xía (người H’Mông) đã phải làm quen với cuộc sống vất vả, chứng kiến nhiều bạn bè phải bỏ học giữa chừng để giúp gia đình.

Dù khó khăn thiếu thốn, gặp rào cản về ngôn ngữ và cơ hội học tập, nhưng cô gái mạnh mẽ ấy vẫn theo đuổi ước mơ học đại học. Năm 2024, Xía xuất sắc đạt 27,9 điểm để vào học chuyên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

anh-4-dang-hoc-tren-giang-duong.jpg
Niềm vui của Lý Thị Xía khi được bước vào giảng đường Đại học.

Tuy gia đình Xía là hộ nghèo, bố mẹ là nông dân nhưng rất ủng hộ và động viên con cái cố gắng học tập. Trong khi các bạn đồng trang lứa đều đã lấy chồng, lấy vợ, Xía vẫn coi học tập mới là con đường để bạn thay đổi cuộc sống. Đại học không chỉ là giấc mơ của cá nhân Xía, mà còn cả hy vọng của gia đình.

Chia sẻ về hành trình chinh phục giảng đường, Xía cho biết: “Gia đình em có bốn chị em, em là con cả. Nhìn bố mẹ vất vả trên nương rẫy, em tự nhủ mình phải cố gắng đi học. Nếu như mình mà lấy chồng sớm nữa thì sau này con cái mình cũng sẽ khổ như mình mà thôi”.

Khi còn học ở trường gần nhà, ngoài thời gian đi học, Xía còn phải giúp bố mẹ làm việc nhà, đi nương rẫy, chăm 3 em nhỏ, nên thời gian dành cho việc học rất hạn chế. Lên cấp 3, Xía phải xuống trường huyện để học nhưng vẫn về nhà vào cuối tuần để đỡ đần công việc giúp bố mẹ. Mặc dù vậy, suốt tám năm học từ lớp 6 đến lớp 12, Xía đều đạt học sinh khá, giỏi.

anh-1-anh-bia.jpg
Vượt qua nhiều khó khăn, Lý Thị Xía quyết tâm theo đuổi ước mơ Đại học của mình.

Bắt đầu vào lớp 8, Xía đặc biệt yêu thích với việc quay video và chụp ảnh, để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Khi thi đại học, Xía đã quyết định chọn chuyên ngành Báo chí. “Mới đầu em cũng chưa chọn ngành Báo chí, nhưng nghĩ lại nếu học ngành này thì về sau công việc khá linh động, có thể tìm cơ hội làm việc ở các tòa soạn hoặc cũng có thể làm online” - Xía chia sẻ về lí do chọn ngành.

Lý Thị Dí - bạn cùng lớp đại học với Xía chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp Xía em cảm thấy bạn là một người khá dễ gần, và có sự cố gắng trong học tập cũng như công việc. Bên ngoài bạn là một người khá là nội tâm nhưng bạn cũng là một người thân thiện, tốt tính, hoà đồng với mọi người. Em rất vui vì được làm bạn với Xía”.

Những bữa ăn 10 ngàn đồng

Xa bố mẹ, Xía phải tự làm quen, lo lắng cho việc học tập và sinh hoạt ở thành phố, đặc biệt là việc trang trải cuộc sống với mức chi tiêu hạn chế. Vì gia đình còn nhiều khó khăn, nên mọi chi tiêu Xía đều phải cân nhắc sao cho hợp lý. Không chỉ đối diện với rào cản kinh tế, ngôn ngữ, Xía còn phải tự lập giữa thành phố, vừa học tập vừa xoay xở cuộc sống với những bữa ăn chỉ vỏn vẹn 10.000 đồng.

“Bữa ăn 10k đến với em một cách tình cờ, hôm đấy em đi chợ mua rau mà trong túi chỉ còn đúng 10.000 đồng. Em mua hai quả trứng năm nghìn, một quả cà chua và hai nhánh hành một nghìn, còn bốn nghìn em mua rau. Em quay video và đăng tải lên kênh Tiktok của mình, vô tình video được lên xu hướng. Thế là từ đó em bắt đầu quay video với tiêu đề “Bữa ăn 10k”. Một bữa ăn có thể bao gồm cơm trắng, trứng chiên, canh rau đơn giản, đầy đủ chất dinh dưỡng. Để tránh nhàm chán, em còn thay đổi cách chế biến để bữa cơm trở nên ngon mắt và phong phú hơn” - Xía vui vẻ cho biết.

Việc chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng với ngân sách hạn chế là một thách thức đối với nhiều người, nhưng với Xía, bạn không chỉ thể hiện khả năng quản lý chi tiêu thông minh mà còn rất khéo léo khi chế biến những nguyên liệu đơn giản thành bữa ăn hấp dẫn chỉ với 10.000 đồng.

anh-3-bua-com.jpg
Những bữa ăn 10 ngàn đồng của Xía trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực, linh hoạt cho các bạn trẻ.

Với niềm tin rằng, việc học không chỉ thay đổi tư duy nhận thức của bản thân mà còn giúp phát triển cộng đồng, Xía đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng, không chỉ hoàn thành chương trình học mà còn phải học giỏi để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Cô Vi Thị Phương - Giáo viên Chủ nhiệm lớp của Xía cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Xía là một cô gái có nụ cười rất duyên, ngoan ngoãn, lễ phép. Trong đợt tuyển sinh đầu vào, em được nhận thư vinh danh Sinh viên có điểm tuyển sinh đầu vào cao. Dù mới năm nhất, nhưng Xía luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Lớp, Đoàn, Hội, Trường tổ chức. Với những hoạt động tích cực như vậy, môi trường đại học sẽ giúp Xía trưởng thành hơn”.

Hành trình của Xía cũng là câu chuyện đầy cảm hứng, đặc biệt với các bạn trẻ trong cộng đồng dân tộc H’mông, khuyến khích các bạn theo đuổi con đường học vấn, xóa bỏ những rào cản tâm lý truyền thống và những hủ tục lạc hậu, để thay đổi và phát triển bản thân.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-nguoi-hmong-va-hanh-trinh-chinh-phuc-uoc-mo-post722988.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-nguoi-hmong-va-hanh-trinh-chinh-phuc-uoc-mo-post722988.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh người H’mông và hành trình chinh phục ước mơ