Tại lễ bế giảng, các em học sinh lớp 9 được cô Văn Thùy Dương căn dặn những điều "gan ruột" để lan tỏa thông điệp sống tử tế, tinh thần trách nhiệm.

Sáng 25/5, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh - cơ sở Cầu Giấy (phường Yên Hòa, Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và chia tay 314 học sinh khối 9, niên khóa 2022-2026 của trường.
Cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố nhà giáo Văn Như Cương: “Biển học là mênh mông, sách vở chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi”.
Mùa hè đã đến, thầy cô mong rằng trong những ngày nghỉ sắp tới, các em sẽ không chỉ học từ sách vở mà còn học từ cuộc sống, từ trải nghiệm và từ những điều bình dị quanh mình.

Hãy thử “bơi xa hơn bờ” bằng cách làm những việc có ích cho bản thân, cho gia đình và cho những người mình yêu thương. Hãy biết quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi ít hơn, nỗ lực nhiều hơn để nuôi dưỡng trong mình một tinh thần tích cực, một nguồn năng lượng đẹp trước khi bước vào năm học mới sau 40 ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc.
Cô Dương vô cùng ấn tượng về bức ảnh buổi sáng tinh mơ ở Trường Đại học Thanh Hoa - ngôi trường lớn danh tiếng bậc nhất Trung Quốc và cũng là niềm mơ ước của nhiều học sinh trên thế giới. Bức ảnh về những dấu chân của sinh viên in chi chít trên con đường đầy tuyết để đến thư viện học sớm. Điều đó cho thấy sự chăm chỉ và tinh thần vượt lên chính mình là yếu tố vô cùng quan trọng với các em.
Câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln: "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu" cũng được cô Dương nhắc lại để thấy rằng, việc học cũng vậy, nếu muốn đạt điểm cao trong một kỳ thi thì phải mài giũa kiến thức. Nếu ta kém bạn, mỗi ngày hãy học hơn bạn 1 tiếng, chưa đủ thì 2 tiếng để cho bằng, muốn hơn bạn thì lượng sức. Có như thế, kết quả của chúng ta mới đạt ở mức cao.
Điều quý giá nhất của một năm học không nằm ở điểm số các em đạt được mà nằm ở việc sau một năm ấy, các em đã trở thành người như thế nào. Có thể các em chưa phải là học sinh xuất sắc nhất, nhưng mong rằng các em sẽ là những người biết yêu thương, biết cố gắng từng ngày, biết sống tử tế và sống có trách nhiệm hơn, cô Văn Thùy Dương bày tỏ.

Với các bậc phụ huynh, cô Văn Thùy Dương đề nghị phải để ý những nơi con đến, những người con chơi cùng và những nội dung con tiếp xúc. Đặc biệt với các khu vực sông nước, cha mẹ hãy luôn nhắc nhở và cẩn trọng tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho các con.
Hạn chế để các con sa đà vào trò chơi điện tử, thay vào đó hãy tạo điều kiện để các con tham gia thể dục thể thao, đọc sách, vận động và trải nghiệm thực tế để tái tạo năng lượng tích cực cho năm học mới. Chơi vui nhưng đừng quên duy trì việc ôn tập nhẹ nhàng mỗi ngày, bởi học tập là một hành trình cần sự liên tục và bền bỉ.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:







