Bốn mùa cho con là sáng tác của thầy Vạn Lợi Quán Như, Hà Chương phổ nhạc, Nguyễn Xuân Trí phối khí. Ca khúc là nỗi lòng của người con dành cho cha mẹ. Con luôn ghi nhớ công ơn mẹ cha đã không quản ngại bôn ba, bốn mùa mưa nắng, chăm lo cho con, bên con từng bước đường đời.
Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu sắc và dễ nhớ. Lời bài hát có những câu để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe như: “Bốn mùa cho con, bốn mùa truân chuyên/Bốn mùa mưa nắng, cho con bình yên một đời”; “Bốn mùa cho con, bốn mùa long đong, bốn mùa khoai sắn/Cha mẹ hy sinh một đời/Cho con kiếp người”…
Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của Phạm Thùy Linh khiến ca khúc chạm tới trái tim khán giả ngay khi nghe lần đầu tiên. MV phát hành đúng mùa Vu Lan càng như nói hộ nỗi lòng của những người con muốn gửi tới bậc sinh thành.
Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ đạo Phật, gắn với câu chuyện liên quan đến sự tích về đại đức Mục Kiền Liên (đệ tử của Phật Thích Ca) đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) nhờ tấm lòng hiếu thảo của mình.
Dịp lễ Vu Lan để những người con tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, bổn phận của người làm con là luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của mẹ cha và thể hiện tình cảm bằng những việc làm hiếu nghĩa.
Ca sĩ Phạm Thùy Linh chia sẻ: “Mùa Vu Lan, mùa báo ân báo hiếu luôn làm thổn thức bao trái tim của những người con. Thùy Linh luôn dành tình cảm yêu thương kính trọng cha mẹ nên đã rất xúc động trước giai điệu, cũng như đồng cảm với ca từ sâu sắc của ca khúc Bốn mùa cho con. Càng trưởng thành Thùy Linh càng hiểu rằng tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ cha cho con là quá lớn.
MV như món quà Thùy Linh dành tri ân mẹ cha trong mùa Vu Lan, đồng thời gửi tới khán giả thông điệp hãy luôn quan tâm, yêu thương và cố gắng làm những điều tốt đẹp khi còn có thể để không làm cha mẹ buồn lòng”.
MV Bốn mùa cho con đưa khán giả trở về một miền quê yên bình với căn nhà cổ, có lũy tre xanh, xóm làng thân thuộc... Quê hương đó chính là nơi con được sinh ra, nơi cho con tuổi thơ tươi đẹp, để dù có đi nơi đâu những người con luôn cảm thấy bình yên khi nhớ về.
Ở đó có mẹ cha, có gia đình yêu thương, luôn mở rộng vòng tay đón những người con trở về tìm sự an yên giữa cuộc sống mưu sinh xô bồ mỏi mệt.
Tình mẫu tử giản dị mà chân thành và cảm động được thể hiện qua diễn xuất của NSƯT Minh Phương, diễn viên Trần Doãn Hoàng, ca sĩ Phạm Thùy Linh và bé Bùi Vũ Phong. Dù con còn nhỏ hay khi lớn lên, mẹ vẫn luôn dõi theo và dành tất cả sự quan tâm lo lắng cho con. Và ngược lại những người con cũng vậy, luôn yêu thương mẹ dù không thường trực bên mẹ mỗi ngày.
MV Bốn mùa cho con - ca sĩ Phạm Thùy Linh
Với MV Bốn mùa cho con, nhạc sĩ Xuân Trí đảm trách vai trò phối khí và tiếp tục thử thách mình với vai trò mới - đạo diễn và biên kịch của MV. Anh lựa chọn, chăm chút kỹ lưỡng từng khung hình tại bối cảnh chính làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), chùa Long Hưng (Đông Anh, Hà Nội) - nơi còn lưu giữ những nét mộc mạc thân thương của làng quê Bắc Bộ - để kể câu chuyện đầy cảm động, gửi tâm tư của những người con tới bậc sinh thành.
Phạm Thùy Linh sinh năm 2001 tại Nam Định. Hiện cô là sinh viên trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phạm Thùy Linh từng đạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Bắc Ninh mở rộng. Tháng 7 vừa qua, Phạm Thùy Linh xuất sắc giành cúp vàng ở Bảng thi thanh nhạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 diễn ra tại Singapore.
Có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, Phạm Thùy Linh chọn dòng nhạc quê hương dân gian trữ tình, hát những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, tình người, về cha mẹ, thầy cô và cô cũng hát nhạc Phật. Phạm Thùy Linh từng thực hiện các MV: Hoa ban đợi người thương, Gọi bạn, Dòng sông thầm lặng, Tình ca Tây Bắc, Cửa Phật...