Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nghề giáo cần được tôn trọng đúng mức hơn

20/11/2023, 09:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nghề giáo, Nhà giáo cần nhận được sự tôn trọng đúng mức hơn của cả xã hội.

Sự tôn trọng không chỉ là những lời chúc hoa mỹ, những bó hoa trong ngày 20/11, mà phải là nhận thức chung của cả xã hội dành cho nghề giáo, nhà giáo - đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong phát biểu tại Chương trình “Thay lời tri ân” tối 19/11.

Ấn tượng với chủ đề “Tôi chọn nghề giáo”

“Tôi đến đây với một cảm xúc thật đặc biệt và tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều có cảm xúc trào dâng đó khi nhớ về những ngày tháng trên ghế nhà trường, nhớ về những giây phút rời bàn tay mẹ được cô ân cần đón vào lớp.

Thầy cô không chỉ truyền cho kiến thức, mà còn chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn trong hoàn cảnh đất nước khó khăn lúc đó, gieo hoài bão, thắp lên những ước mơ” - Phó Thủ tướng mở đầu bài phát biểu và ghi nhận, “Thay lời tri ân” là một chương trình rất ý nghĩa để tôn vinh những đóng góp của các thầy cô trên khắp cả nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và với tình cảm cá nhân, Phó Thủ tướng gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu có mặt tại chương trình và qua sóng truyền hình, những lời chúc tốt đẹp, lòng biết ơn chân thành đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành Giáo dục trên cả nước.

Phó Thủ tướng chia sẻ, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài chính là những giá trị nhân văn sâu sắc của mỗi dòng họ, làng quê và của cả dân tộc ta.

Công lao dạy dỗ của người Thầy vốn chỉ đứng sau ơn đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Thầy vĩ đại của dân tộc trong bức thư gửi cho ngành Giáo dục đã nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”.

Trong thế giới rộng mở ngày nay, định hình của một quốc gia, của một dân tộc là bản sắc, là văn hóa. Và giáo dục là nơi xác lập những giá trị căn cốt cho mỗi người.

Sức mạnh của một dân tộc, của một đất nước không chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà từ tri thức được xây đắp bằng trí tuệ mỗi người.

Điều đó chỉ đạt được khi có một nền giáo dục phát triển với những người thầy giỏi, thực sự tâm huyết với nghề, luôn yêu thương, gương mẫu với học trò.

“Tôi rất ấn tượng với chủ đề “Tôi chọn nghề giáo” của chương trình “Thay lời tri ân” hôm nay, bởi sự lựa chọn chính là điểm khởi đầu trong hành trình vinh quang nhưng cũng đầy nhọc nhằn, gian khổ của các thầy giáo, cô giáo.

"Tôi nhìn thấy trên hàng ghế khách mời hôm nay những gương mặt tiêu biểu của ngành Giáo dục Việt Nam với những thành tích nổi bật trong năm qua” - Phó Thủ tướng bày tỏ và cho biết đã được nghe về tấm gương yêu nghề, yêu trò, vượt mọi khó khăn, gian khổ của các thầy giáo tại huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hoá; của cô Nguyễn Thị Như Yến, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai; sự sáng tạo, nhân văn của cô Đặng Thị Ngọc Hà, Trường THCS Thăng Long, Hà Nội; hay câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ của cô Đỗ Thị Hương Trà, Trường THPT chuyên Cao Bằng; TS Nguyễn Phi Lê, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Còn hàng triệu tấm gương thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước đang thầm lặng đóng góp cho sự nghiệp trồng người. Những hình ảnh, câu chuyện của các thầy cô về sự lựa chọn nghề giáo mà chúng ta được theo dõi trong chương trình hôm nay chắc chắn sẽ mang đến nhiều suy ngẫm và những nguồn năng lượng tích cực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và các đại biểu đến dự chương trình
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và các đại biểu đến dự chương trình "Thay lời tri ân" 2023.

Sự tôn trọng với nghề giáo, nhà giáo không chỉ là những lời chúc hoa mỹ

Theo Phó Thủ tướng, quá trình hội nhập, phát triển của đất nước đã tạo ra rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Đứng trước những lựa chọn phong phú đó, nhiều người vẫn chọn nghề giáo cho dù biết rõ những khó khăn, thách thức đặc trưng của nghề giáo, như thu nhập không cao, điều kiện làm việc khó khăn, nhiều áp lực…

Và thật đáng quý khi nhiều học sinh giỏi, trong đó có những em đạt giải quốc gia, quốc tế vẫn quyết tâm lựa chọn học sư phạm, làm giáo viên.

Lựa chọn nghề giáo, không chỉ là sự dũng cảm, dấn thân mà trên hết là tình cảm yêu thương vô bờ bến đối với các em học sinh.

Nếu không như vậy có lẽ các thầy, các cô không thể trèo đèo, lội suối, băng rừng đến với các em nhỏ ở thôn bản xa xôi, điểm trường heo hút, hay vượt qua bao tất bật lo toan cuộc sống hàng ngày nơi đô thị để vững tin trên bục giảng.

“Điều đó đòi hỏi trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với nền giáo dục, với đội ngũ những người làm công tác giáo dục.

Đảng, Nhà nước đã hết sức quan tâm về vấn đề này. Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các văn kiện Đại hội Đảng đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, các định hướng lớn để phát triển giáo dục; trong đó một trong các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cá nhân tôi cùng ngành Giáo dục và các Bộ, ngành, cơ quan sẽ tiếp tục nỗ lực để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ này”, Phó Thủ tướng cho hay.

Nhấn mạnh nghề giáo, nhà giáo cần nhận được sự tôn trọng đúng mức hơn của cả xã hội, theo Phó Thủ tướng, sự tôn trọng không chỉ là những lời chúc hoa mỹ, những bó hoa trong ngày 20/11, mà phải là nhận thức chung của toàn xã hội dành cho nghề giáo, nhà giáo.

Mặt trái của kinh tế thị trường đã khiến truyền thống tôn sư, trọng đạo quý báu của dân tộc ta đôi khi, đôi lúc bị mai một ít nhiều. Ở đâu đó đã có những méo mó, làm mất đi sự tôn nghiêm, trong sáng vốn có của tình thầy trò, mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường, giữa phụ huynh - giáo viên.

Giáo dục không phải là một dịch vụ, một loại hình hay một sản phẩm kinh doanh. Nghề giáo là một nghề hết sức đặc biệt bởi đối tượng lao động của người thầy chính là nhân cách, tâm hồn, trí tuệ và thể chất con người.

Nhà giáo cần được tạo môi trường thuận lợi nhất có thể để yên tâm dạy học.

Môi trường sư phạm ở các nhà trường, cơ sở đào tạo phải là môi trường tốt đẹp nhất, nhân văn nhất, nơi chỉ có niềm tin, tình yêu và những bài học làm người.

Muốn vậy, nhà giáo phải được đãi ngộ xứng đáng; điều kiện trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phải được ưu tiên, quan tâm đầu tư hơn nữa.

Và cần có những ưu tiên đặc biệt với các trường sư phạm, sinh viên sư phạm, những người rồi đây sẽ lan tỏa hình ảnh và tấm gương cao đẹp của người thầy, truyền thụ kiến thức, ươm mầm khát vọng, chắp cánh ước mơ, bồi đắp, hun đúc, trao truyền cho thế hệ trẻ lý tưởng, đạo đức, các giá trị chân - thiện - mỹ, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam.

“Đây là những trăn trở mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và cả xã hội phải tìm ra lời giải bằng các cơ chế, chính sách mang tính căn cơ, lâu dài để các thầy, các cô toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vinh quang”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Trong giây phút này, không có gì xúc động bằng hình ảnh các thế hệ học sinh đến thăm thầy, cô giáo, rưng rưng nhìn mái tóc thầy cô đã bạc, cầm bàn tay da dẻ đã nhăn nheo, lấm tấm vết đồi mồi.

Trong ánh mắt thầy cô vẫn ánh lên niềm vui khi được gặp lại, được nghe, được cảm nhận sự trưởng thành của những học trò năm xưa. Đó có lẽ là sự tri ân, vinh danh ý nghĩa nhất đối với các thầy, các cô.

Với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, chúng ta hãy dành tình cảm, sự biết ơn, lời chúc, nụ cười, những đóa hoa tươi thắm nhất đến tất cả thầy cô giáo trên mọi miền của Tổ quốc.

Một lần nữa tôi xin gửi lời chúc mừng và tình cảm tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Bài liên quan
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm  nhiệm vụ mới
Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nghề giáo cần được tôn trọng đúng mức hơn