Quốc gia từng nghèo khổ, bây giờ giàu có, đổ hàng nghìn tỷ vào Việt Nam

16/09/2023, 19:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nước này bây giờ giàu có hàng đầu thế giới, rót vốn đầu tư ra các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Theo ([Tên nguồn])
https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/quoc-gia-tung-ngheo-kho-bay-gio-giau-co-do-hang-nghin-ty-vao-viet-nam-c161a1502006.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/quoc-gia-tung-ngheo-kho-bay-gio-giau-co-do-hang-nghin-ty-vao-viet-nam-c161a1502006.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ: Cần 'thước đo' chung
    3 giờ trước Tuyển sinh - du học
    Việc công bố dữ liệu đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT là kênh thông tin quan trọng giúp các trường nhìn lại chất lượng dạy học, đồng thời đặt ra yêu cầu về một “thước đo” chung nhằm bảo đảm tính thực chất của điểm số.
  • Đón Tết ở ký túc xá
    một giờ trước Học đường
    Những ngày giáp Tết, KTX Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng vẫn sáng đèn, những phần quà Tết sẻ chia làm nên hơi ấm mùa xuân cho SV ở lại.
  • Bữa ăn học đường khoa học, an toàn
    một giờ trước Dinh dưỡng học đường
    Việc chuẩn hóa quy trình tổ chức bếp ăn học đường theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế được ngành Giáo dục các địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất.
  • Thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ dịp Tết Bính Ngọ 2026
    một giờ trước Thời sự
    “Hình thái thời tiết chủ đạo ở TPHCM và Nam Bộ dịp Tết là ngày nắng, đêm hầu như không mưa; về đêm và sáng sớm không khí mát, se lạnh nhẹ”, lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết.
  • Tết của những nhà giáo xa quê ở Đất Mũi
    một giờ trước Học đường
    Những ngày này, không khí Tết tràn ngập trên mọi miền đất nước, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đồ dùng để đón một mùa xuân mới. Thế nhưng giữa sóng nước, trong những tán rừng đước vùng đất mũi Cà Mau, có những thầy cô Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi xa quê đã chọn ở lại nơi đây để đón Xuân.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc gia từng nghèo khổ, bây giờ giàu có, đổ hàng nghìn tỷ vào Việt Nam