Đống rác tập kết tại một góc của cảng cá do không được thu gom, xử lý.
Nhiều khu vực, rác đóng thành từng lớp dày cộm, phủ kín mặt nước.
3 năm nay, ngày nào bà Lê Thị Cúc (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) cũng đi bộ dọc theo mép con nước gần bờ để nhặt nhạnh vỏ chai nhựa. Công việc vừa giúp người phụ nữ này kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, vừa góp một phần công sức nhỏ bé để hạn chế sức tấn công khủng khiếp của rác thải đối với môi trường nước.
Không chỉ bị bủa vây bởi rác thải, môi trường tại cảng cá An Lương còn bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối nồng nặc xả ra từ đường cống dẫn nước thải từ khu dân cư, chợ cá gần đó.
- lãnh đạo xã Duy Hải cho hay.