Chuyến bay vũ trụ toàn nữ giới do công ty của tỷ phú Jeff Bezos tài trợ đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ nhiều ngôi sao nổi tiếng, dù được truyền thông ca ngợi rầm rộ.
Amy Schumer, Olivia Wilde, Emily Ratajkowski và Olivia Munn nằm trong số những cái tên lên tiếng chế giễu sứ mệnh NS-31 của Blue Origin – chuyến bay kéo dài 11 phút với sự tham gia của Katy Perry, vị hôn thê của Bezos – Lauren Sanchez, kỹ sư hàng không Aisha Bowe, nhà hoạt động Amanda Nguyen, nhà sản xuất Kerianne Flynn và MC Gayle King.
Ratajkowski thẳng thừng gọi đây là “vớ vẩn tận thế” và chỉ trích sự lãng phí tài nguyên cho một "show diễn" giả tạo. Olivia Wilde mỉa mai trên Instagram: “Hàng tỷ đô la mua được vài tấm meme thì cũng đáng.”
Amy Schumer thì châm biếm bằng video giả vờ nhận lời mời “phút chót” để bay vào không gian với một món đồ chơi ngẫu nhiên trong túi: “Nó không có ý nghĩa gì cả, nhưng nó có trong túi tôi nên tôi mang theo.”
Olivia Munn cũng không ngần ngại nói trên truyền hình: “Có quá nhiều vấn đề cấp bách ở Trái đất. Trong khi người ta không đủ tiền mua trứng, thì hàng triệu đô được chi cho… một chuyến du lịch ngoài không gian?”
Dẫu vậy, những người tham gia chuyến bay vẫn bảo vệ sứ mệnh. MC Gayle King cho rằng những lời chỉ trích chỉ đến từ “những người không hiểu chuyện”. Lauren Sanchez bày tỏ sự tự hào và mời mọi người “đến tận nơi để thấy hàng ngàn nhân viên đã dốc sức cho sứ mệnh này.”
Đây là chuyến bay toàn nữ đầu tiên của Blue Origin và là chuyến bay thứ 31 trong chương trình New Shepard – đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng nhưng lại vấp phải vô số nghi ngờ về ý nghĩa thực sự phía sau.