Tản văn

Tản văn: Thương màu hoa cải
một tháng trước Văn hóa
Có một loài hoa như một lời hò hẹn – hoa đồng nội giản dị, thân thương.
  • Tôi tìm được quán cà phê nhỏ xinh, dễ thương cách căn hộ tôi sống ở phố Hàm Nghi (Mỹ Đình, Hà Nội) khoảng 10 phút đi bộ.
  • Tôi chẳng thể lý giải được tại sao gió Xuân lại khiến mình nôn nao đến vậy. Đó có lẽ là ngọn gió bình yên và thân thuộc nhất.
  • Tôi trở về làng giữa mùa Xuân. Dường như hàng xóm trong làng không thay đổi mấy nhưng những ngôi nhà thì khác xưa nhiều lắm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO