Tại Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn (xã Ea Wer, Đắk Lắk), hình ảnh đẹp xuất hiện khi 1 thí sinh bị gãy chân được bạn học cõng đến dự thi.

Sáng 11/6, cùng với cả nước, hơn 680 thí sinh thuộc Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn (xã Ea Wer, Đắk Lắk) chính thức bước vào môn thi đầu tiên (Ngữ văn) tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Dưới tiết trời dịu mát ở cao nguyên Đắk Lắk, hình ảnh một thí sinh bị gãy chân được một bạn cõng đến dự thi trở thành điểm nhấn.

Ông Phạm Long Hổ - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác, Trưởng Điểm thi cho hay, đây không chỉ là hình ảnh đẹp của mùa thi, mà còn truyền thêm sức mạnh để thí sinh vượt qua khó khăn dự thi.
Đồng thời cho thấy, các em không chỉ đến trường để học kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống, hình thành phẩm chất cao đẹp là lòng nhân ái. Các em biết yêu thương và sẻ chia khi những người xung quanh gặp khó khăn, hoạn nạn.
Theo thông tin của Điểm thi, em Hữu Tuấn Anh - lớp 12A, Trường THPT Buôn Đôn, bị tai nạn cách đây 8 ngày (gãy xương bàn chân đã được bó bột). Mặc dù vẫn còn đau, việc đi lại khó khăn, cần sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè, nhưng em cố gắng nén đau để dự thi bởi với Tuấn Anh cũng như các bạn cùng trang lứa, Kỳ thi này không chỉ đánh dấu hành trình 12 năm đèn sách của quãng đời học sinh mà còn mở ra tương lai tươi sáng phía trước.

Để giúp Tuấn Anh đến điểm thi, thí sinh Lương Hoàng Anh và Trần Thu Hà (bạn học cùng lớp hỗ trợ), trong đó, Hoàng Anh đảm nhận việc cõng khi Tuấn Anh đau nhức, không thể tự nâng bước chân, còn Thu Hà đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ.
Theo Thu Hà và Hoàng Anh, đây là việc làm bình thường với mong muốn, tất cả bạn học đều được dự thi để không uổng phí 12 năm đèn sách.
Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn có 688 thí sinh, trong đó 22 thí sinh tự do với 30 phòng thi.