Dù cùng dạy chung một trường ở thành phố, song hầu hết giáo viên đều có một quê riêng của mình để về thăm mỗi dịp xuân về. Và cứ mỗi lần tết đến, câu hỏi thăm rôm rả của giáo viên với nhau là năm nay có về quê không, bao giờ thì về?...
Lớp có học trò bị sốt trong giờ học. Cô giáo thu xếp xong vấn đề sức khoẻ cho học trò rồi mới liên lạc với phụ huynh, nhưng thái độ của người mẹ này thật bất ngờ.
(GDTĐ) - Gần đây, chúng ta thường nghe dư luận than phiền chữ hiếu ngày nay không còn được giới trẻ xem trọng. Tuy nhiên, nhìn theo chiều hướng tích cực, phù hợp với quan điểm thời đại, thực tế cuộc sống, vấn đề sẽ không tồi tệ như chúng ta nghĩ.