Thủ khoa khối C00 ở Đà Nẵng không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi khát vọng trở thành người có ích, cống hiến cho Tổ quốc.
Theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Huỳnh Thị Ngọc Phương, học sinh lớp 12/8 Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đạt 27,75 điểm ở tổ hợp C00 với điểm từng môn: Ngữ văn 9,25; Lịch sử 8,75; Địa lí 9,75, trở thành thủ khoa khối C00 của Đà Nẵng. Ngoài ra, nữ sinh còn là thủ khoa khối C04 với điểm 27,5 điểm, điểm Toán 8,5; Ngữ văn 9,25; Địa lí 9,75.
Chia sẻ về quá trình ôn thi, Ngọc Phương cho biết từ đầu năm lớp 12, em mất khá nhiều thời gian để lựa chọn môn thi cũng như định hướng ngành học.
"Hành trình ôn thi của em có khá nhiều áp lực và khó khăn. Trước đây, vì học đều các môn, nên để quyết định đâu mới là những môn thực sự phù hợp với bản thân, em đã suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ. Cuối cùng, em quyết định lựa chọn Lịch sử và Địa lí. May mắn được học trong lớp chọn xã hội và có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bạn học giỏi Lịch sử, Địa lí cùng các thầy cô tâm huyết, em đã thực sự gắn bó và yêu thích hai môn học này", Phương chia sẻ.

Đối với môn Lịch sử, dù đạt 8,75 điểm, nữ sinh vẫn cho rằng đây chưa phải kết quả như mong đợi bởi mặt bằng chung của lớp rất cao.
"Sau khi luyện qua nhiều dạng đề, em nhận ra phần đúng – sai là khó nhất và cũng dễ mất điểm nhất. Từ đó, em rút ra bài học khi làm dạng bài này, cần đọc thật kỹ từng câu, từng chữ trong đề, bởi chỉ cần sai hoặc bỏ sót một từ thôi cũng có thể khiến cả nhận định trở thành sai", Phương nói.
Trong 3 môn thuộc tổ hợp C00, Ngữ văn là môn học để lại nhiều cảm xúc nhất đối với nữ sinh thủ khoa.
Phương cho biết, việc được tham gia đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn của trường đã giúp em tích lũy thêm kiến thức, rèn luyện tư duy và cách viết mạch lạc, cô đọng hơn.

"Đối với em, để đạt điểm cao môn Văn, trước hết phải thực sự yêu văn. Khi trái tim đủ rung cảm, khi cảm xúc và lý trí biết hòa quyện lẫn nhau, người viết mới có thể tạo nên một bài văn chạm đến người đọc. Vì vậy, em nghĩ để học tốt môn Văn, mỗi bạn nên dành thời gian đọc sách, viết nhật ký, luyện viết thường xuyên và quan trọng hơn cả là trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.
Những trải nghiệm ấy sẽ giúp chúng ta có thêm vốn sống, vốn hiểu biết và một nhân sinh quan sâu sắc, từ đó câu chữ cũng trở nên tự nhiên, trưởng thành và giàu sức lay động hơn", nữ sinh bày tỏ.
Với môn Địa lí - môn đạt số điểm gần tuyệt đối 9,75, Phương đã dành nhiều tình cảm cho người cô đã truyền cảm hứng học tập.
"Em may mắn khi được học thầy cô của Trường THPT Ông Ích Khiêm, những người vô cùng tâm huyết, luôn tận tình giảng dạy, giải đáp thắc mắc và truyền cho em thêm niềm yêu thích đối với những môn học này. Chính điều đó tạo động lực để em chăm chỉ luyện đề hơn mỗi ngày.
Một kinh nghiệm nhỏ em muốn chia sẻ khi luyện đề Địa lí, nên tự giới hạn thời gian ngắn hơn thời gian thi thật. Ví dụ đề thi làm trong 50 phút thì khi luyện, mình chỉ nên đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng 30 phút. Khi đã quen với nhịp độ đó, vào phòng thi đỡ bị áp lực thời gian và vẫn còn đủ thời gian để kiểm tra lại đáp án trước khi nộp bài", Phương chia sẻ.
Không chỉ sở hữu thành tích học tập nổi bật, Ngọc Phương còn mang trong mình một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
"Ước mơ của em là được trở thành Công an để phục vụ nhân dân, đất nước. Nếu không thể phụng sự Tổ quốc với vai trò là một người chiến sĩ Công an, em mong mình sẽ trở thành cô giáo. Dù ở cương vị nào, em sẽ luôn cố gắng hết mình, sống đúng, sống đẹp, có ích và cống hiến bằng tất cả khả năng của bản thân để góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội", nữ sinh bộc bạch.

Đằng sau hành trình chạm đến danh hiệu thủ khoa là sự đồng hành lặng thầm nhưng vô cùng to lớn của gia đình và các thầy cô.
Phương xúc động nhớ lại quãng thời gian ôn thi nước rút, khi áp lực học tập khiến tinh thần và sức khỏe gần như cạn kiệt.
"Ba mẹ em rất tâm lý. Vào giai đoạn nước rút, ba mẹ luôn nhắc em học ít lại để dành thời gian bồi bổ cho bản thân.
Bên cạnh đó, thầy cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho em. Có giai đoạn em học từ tối đến sáng, những lúc không hiểu bài, dù tối muộn, em nhắn tin hỏi và các thầy cô vẫn trả lời rất chu đáo, nhiệt tình. Khi học càng nhiều, em mới càng nể phục các thầy cô, vì mỗi năm đều phải "căng như dây đàn" cùng học sinh", Phương tâm sự.

Nhận xét về học trò, cô Đỗ Thị Diệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/8 cho biết: "Phương học giỏi toàn diện, giao tiếp tốt, tích cực tham gia các phong trào Đoàn. Cùng đó, 3 năm liền Phương là học sinh xuất sắc, không chỉ các môn sở trường mà em còn học giỏi đều các môn.
Thành tích hôm nay là kết quả xứng đáng với những nỗ lực mà Phương bỏ ra trong suốt thời gian qua. Khi nhận được kết quả, tôi không bất ngờ, vì luôn tin chắc em sẽ đạt được thành tích cao như vậy", cô Diệu chia sẻ.