Từ phong trào đọc sách, thầy và trò Trường PTDTBT THCS Nà Bủng đã dựng nên không gian học tập xanh, thân thiện và giàu tri thức.
Không gian xanh – điểm tựa cho tri thức
Nằm cách trung tâm huyện Nậm Pồ (đơn vị hành chính cũ) hơn 25 km, Trường PTDTBT THCS Nà Bủng (xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên) là nơi học tập của hơn 500 học sinh, trong đó hơn 95% là con em đồng bào Mông cùng nhiều dân tộc khác. Giữa vùng biên heo hút, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thầy và trò nơi đây vẫn nỗ lực tạo dựng một ngôi trường không chỉ đủ đầy về cơ sở vật chất mà còn xanh mát, gần gũi, chan hòa thiên nhiên.
Những năm qua, cùng với việc kiên cố hóa phòng học, bếp ăn, khu nhà bán trú, nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc cải tạo khuôn viên và xây dựng môi trường học tập thân thiện. Từ sân trường, hàng cây, bồn hoa đến từng góc học tập đều được sắp đặt hài hòa. “Không gian xanh” giờ đây không chỉ là cảnh quan mà đã trở thành một phần trong văn hóa học đường của Nà Bủng.
Với phương châm “Trường học là ngôi nhà thứ hai”, tập thể nhà trường đã đồng lòng chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, làm vườn hoa và tận dụng mọi khoảng không gian để tạo góc đọc ngoài trời. Những chậu hoa nhỏ, bồn cây gọn gàng, ghế đá xinh xắn được thầy cô và học sinh tự tay làm nên, mang đến cảm giác tươi mới, gần gũi. Không ít phụ huynh khi đưa con đến trường đã xúc động nói rằng: “Giữa vùng núi, có một ngôi trường đẹp và xanh thế này, chúng tôi yên tâm gửi con hơn.”
Lan tỏa văn hóa đọc vùng cao
Nếu như trước đây thư viện nhà trường chỉ là căn phòng nhỏ với vài tủ sách giáo khoa, thì nay, nhờ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, thư viện Trường PTDTBT THCS Nà Bủng đã thay đổi diện mạo. Năm 2024, Công ty TNHH Sợi Vinh Hoa phối hợp Nhóm Tuệ Tâm VH (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ Thư viện Tuệ Tâm 22 trị giá 15 triệu đồng, gồm bảy thùng sách mới được trao tặng cho nhà trường.
Những thùng sách ấy, từ truyện thiếu nhi, sách pháp luật đến tài liệu tham khảo, không chỉ giúp thư viện thêm phong phú mà còn mở ra thế giới tri thức mới cho hàng trăm học sinh vùng biên. Cô Mào Thị Dương – phụ trách thư viện nhà trường chia sẻ: “Từ khi có thư viện xanh, học sinh chủ động đến đọc sách nhiều hơn. Các em không chỉ mượn về nhà mà còn tổ chức đọc nhóm dưới bóng cây, cùng nhau thảo luận những câu chuyện hay.”
Hiện nay, thư viện nhà trường có 12 tủ đựng sách pháp luật, sách thiếu nhi, sách tham khảo, báo và tạp chí; sáu giá chuyên dùng, ba tủ sách giáo viên và bàn ghế đọc tại chỗ. Số lượng đầu sách đã vượt 3.000 cuốn, trong đó có 810 sách giáo khoa, 456 tên sách tham khảo, hơn 1.200 sách thiếu nhi và 475 báo, tạp chí.
Không gian thư viện được thiết kế mở, kết hợp đọc trong phòng và ngoài trời. Vào giờ ra chơi hay cuối buổi học, những nhóm học sinh ngồi quây quần quanh bàn đá, đọc truyện hoặc cùng nhau tìm hiểu kiến thức mới. Có em đọc sách kỹ năng, có em chọn truyện lịch sử, còn các thầy cô lại tìm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động của văn hóa đọc vùng cao.
Nuôi dưỡng ước mơ
Không chỉ dừng lại ở việc trang bị cơ sở vật chất, thầy và trò Trường PTDTBT THCS Nà Bủng còn lan tỏa tinh thần đọc sách bằng nhiều hình thức sáng tạo. Các giờ “giới thiệu sách hay”, “kể chuyện theo sách” được tổ chức định kỳ mỗi tháng. Phong trào “mỗi lớp một tủ sách”, “mỗi giáo viên là tấm gương đọc sách” đã được duy trì nhiều năm liên tục.
Theo thống kê, 100% giáo viên và hơn 50% học sinh thường xuyên sử dụng sách báo của thư viện. Nhiều em học sinh dân tộc thiểu số trước đây còn rụt rè, ít giao tiếp, nay đã mạnh dạn hơn khi tham gia đọc và kể lại truyện bằng tiếng Việt. Từ những cuốn sách giản dị, các em dần hình thành kỹ năng học tập, tư duy độc lập và tình yêu tri thức.
Ông Phạm Quốc Hoàn – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thư viện Tuệ Tâm 22 đã tạo cơ hội để các em học sinh trau dồi kiến thức và lan tỏa văn hóa đọc, trở thành công dân có ích cho xã hội.”
Để khích lệ học sinh, nhà trường còn lồng ghép hoạt động đọc sách vào giờ sinh hoạt lớp, giờ ngoại khóa. Những “Ngày hội đọc sách” được tổ chức giản dị nhưng ý nghĩa. Học sinh cùng thi “kể chuyện theo sách”, “vẽ tranh minh họa nhân vật yêu thích”, qua đó vừa rèn luyện kỹ năng, vừa giúp sách đến gần các em hơn.
Chung tay gieo mầm tri thức vùng biên
Thành công của “thư viện xanh” không chỉ đến từ nội lực của thầy trò Trường PTDTBT THCS Nà Bủng mà còn là kết quả của sự đồng hành bền bỉ từ cộng đồng. Trong thư ngỏ gửi đi tháng 5/2024, nhà trường đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ sách, truyện, tài liệu để phục vụ việc dạy và học. “Nhà trường rất cần sự chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có nhiều đầu sách, truyện chứa đựng kho tàng tri thức phục vụ công tác giáo dục”, nội dung thư viết rõ.
Đáp lại lời kêu gọi ấy, không chỉ Nhóm Tuệ Tâm VH hay Công ty Sợi Vinh Hoa mà nhiều cá nhân, tổ chức khác cũng đang quan tâm, kết nối ủng hộ. Một số trường bạn đã đến tham quan, học tập mô hình thư viện xanh, mong muốn nhân rộng cách làm hiệu quả này.
Trong năm học 2025-2026, nhà trường dự kiến bổ sung thêm sách đạo đức, kỹ năng sống, tài liệu pháp luật, đồng thời sắp xếp lại thư viện khoa học hơn để bạn đọc dễ tìm, dễ đọc. Cô Dương chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thư viện không chỉ là nơi mượn sách, mà là nơi học sinh được khơi dậy niềm vui học tập, được khám phá và trưởng thành.”
Từ những trang sách mở ra giữa đại ngàn Điện Biên, tinh thần hiếu học của thầy và trò Trường PTDTBT THCS Nà Bủng tiếp tục lan tỏa. Mỗi cuốn sách, mỗi chậu hoa trong khuôn viên trường đều là minh chứng cho một nỗ lực không ngừng, hành trình gieo mầm tri thức giữa vùng biên giới đầy gian khó, để từ đó, tương lai của các em học sinh nơi cực Tây Tổ quốc thêm tươi sáng.