Những cuộc chiến không chỉ diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Camera ở sân sau ghi lại cảnh Donald giận dữ đuổi theo một con vật cưng của gia đình, sau đó đuổi theo Rebekah, túm lấy áo rồi đẩy cô ngã sau đó cầm chân kéo lê vài mét và ném cô xuống bể bơi.
Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong thời gian 1 tuần và tình cờ được camera ghi lại. Cảnh sát tự hỏi còn những chuyện gì trước đó và tần suất xảy ra như thế nào.
Rebekah đã viết trong nhật ký rằng cô đang bị đẩy đến bờ vực thẳm. Người phụ nữ này nhắc tới việc Donald từng dọa rằng anh sẽ thuê sát thủ đột nhập vào nhà, sát hại Rebekah rồi dàn dựng hiện trường như một vụ cướp.
Nhưng trái ngược với những cáo buộc này, người thân của Donald lại khẳng định mối đe dọa duy nhất của Donald là rời bỏ Rebekah vì anh sợ sẽ bị người vợ hung bạo trả thù.
(Còn nữa)
--------------------
Mời đọc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 6/10 trên mục Pháp luật.
XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên