Một chiếc camera trên tường phòng khách mà cảnh sát tìm thấy sau đó đã chứng minh nhận định này là đúng. Khi các nhà điều tra xem đoạn video vào thời điểm được đánh dấu là 21h44, toàn bộ diễn biến trong đêm định mệnh đó đã hiện ra.
Sự thật trong chiếc camera
Trong video từ camera, nhóm điều tra thấy Donald đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cầm điện thoại và gửi thư thoại cho con gái. Khoảng 21h45, Rebekah bước tới gần Donald với khẩu súng ngắn rồi bắn vào đầu chồng mình. Phát súng khiến Donald ngã xuống ghế.
Sau phát súng kinh hoàng ấy, Rebekah thản nhiên ngồi xuống ghế và hút thuốc ngay cạnh người bạn đời đang hấp hối của mình trong suốt 23 phút tiếp theo. Cuối cùng, cô ta mới quay số gọi 911.
Người thân của Donald tin rằng 23 phút đó là thời điểm vàng để có thể cứu sống anh. Khi Rebekah gọi 911 thì đã quá muộn. Cảnh sát nhận định có thể Rebekah hút thuốc khi cân nhắc nên gọi 911 hay không, hoặc có thể cô ta muốn chờ thêm một khoảng thời gian để chắc chắn rằng Donald đã chết rồi mới gọi điện thoại.
Với bằng chứng quá rõ ràng, cảnh sát bắt Rebekah ngay lập tức. Tuy nhiên, họ vẫn không hiểu tại sao cựu vũ công này lại sát hại chồng mình ngay tại nhà, trước camera giám sát và không hề có ý định phi tang hay dàn dựng hiện trường để đánh lạc hướng điều tra?
Các thám tử đã tập trung vào tìm hiểu mối quan hệ của Donald với Rebekah và phát hiện cặp đôi này có một cuộc hôn nhân đầy bất ổn.
(Còn nữa)