Vừa qua, Trường THCS Hoàng Đông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Duy Hà tổ chức chuyên đề trải nghiệm lịch sử: Trưng bày và phục dựng quân trang Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hành trình giải phóng và thống nhất đất nước 30/4/1975.

Là một trong những học sinh tham gia sự kiện, em Tạ Khánh Huyền, lớp 9, Trường THCS Hoàng Đông cho biết: "Ấn tượng trong em về ngày 30/4 là hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập. Đây là ngày vô cùng trọng đại của đất nước, mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam. Thông qua những trải nghiệm lịch sử sống động này, chúng em càng thêm trân trọng những thời khắc được sống trong hòa bình, có cơm no, áo ấm và đến trường trong niềm vui".
Theo đại diện Trường THCS Hoàng Đông, trong không khí cả nước hướng về dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) thì đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giúp tái hiện một phần chân thực hình ảnh người chiến sĩ qua từng giai đoạn lịch sử, mà còn góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh – bằng những hình ảnh trực quan, sinh động và đầy cảm xúc. Từ những bộ quân phục giản dị, những trang bị thô sơ nhưng chan chứa tinh thần quả cảm, chúng ta càng thấu hiểu hơn sự gian khổ, hy sinh và ý chí kiên cường của quân và dân ta trong những năm tháng chiến tranh.
Nhóm nghiên cứu lịch sử A509 cho biết,chương trình trải nghiệm lịch sử theo mô hình “bảo tàng sống” - một hình thức tiếp cận mới nhằm tái hiện lịch sử thông qua con người, hiện vật và câu chuyện. Chương trình được xây dựng với mong muốn mang đến một góc nhìn khác về lịch sử: không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, mà hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm trực tiếp, nơi người tham gia có thể “bước vào” một giai đoạn lịch sử cụ thể, cảm nhận bối cảnh, con người và những câu chuyện phía sau các sự kiện đã làm nên dấu mốc của dân tộc.
Đại diện Nhóm A509 cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng lịch sử thường bị cảm nhận là khô khan khi chỉ tồn tại trên sách vở hoặc trong không gian trưng bày tĩnh. Thông qua mô hình ‘bảo tàng sống’, A509 mong muốn đưa lịch sử trở lại gần hơn với đời sống - nơi người tham gia không chỉ nhìn, mà có thể cảm nhận và kết nối với những câu chuyện có thật. Đặc biệt với những dấu mốc như ngày 30/4, điều quan trọng không chỉ là ghi nhớ, mà là hiểu và cảm được giá trị của những gì đã diễn ra".
Để xây dựng chương trình, đội ngũ A509 đã thực hiện quá trình nghiên cứu và chuẩn bị trong thời gian dài. Các hiện vật và trang phục được phục dựng dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm tài liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, cũng như đối chiếu với ký ức và chia sẻ từ các cựu chiến binh. Sự cẩn trọng trong từng chi tiết nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng thời giữ được tinh thần chân thực của bối cảnh lịch sử được tái hiện.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp giữa tái hiện lịch sử, trưng bày hiện vật và kể chuyện tại chỗ. Người tham gia không chỉ quan sát mà còn có cơ hội tương tác, đặt câu hỏi và tiếp cận lịch sử thông qua những lát cắt cụ thể - từ đời sống sinh hoạt của các chiến sỹ, câu chuyện hậu cần cho đến những mảnh kí ức mang tính cá nhân trong bối cảnh chiến tranh. Không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, A509 định hướng phát triển mô hình “bảo tàng sống” như một hình thức trải nghiệm có thể triển khai linh hoạt tại nhiều không gian khác nhau, từ trường học, bảo tàng đến các sự kiện văn hóa cộng đồng.
Thông qua sự kiện lần này, Nhóm A509 kỳ vọng có thể góp phần lan tỏa tinh thần của ngày 30/4 không chỉ như một dấu mốc lịch sử, mà như một câu chuyện sống động, với hyvọng khơi dậy trong thế hệ trẻ sự tò mò, niềm hứng thú khám phá và tình yêu sâu sắc đối với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông.