Văn hóa

Trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam di ảnh màu của 10 nữ liệt sĩ Lam Hạ

Thanh Sơn 26/07/2024 12:43

Vừa qua, tại Hà Nội, tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam” tổ chức giới thiệu và trao tặng di ảnh phục dựng màu từ những bức ảnh đen trắng của 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ (Phủ Lý, Hà Nam) cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Chương trình có sự phối hợp đồng hành của CLB “Mãi mãi tuổi 20”; Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hội đồng Họ Đặng Việt Nam.

Những năm 1965-1967, địa bàn phường Lam Hạ (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hiện nay) là một trong những trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt ở miền Bắc, vì có tuyến đường sắt và đường bộ tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Tham gia chiến đấu bảo vệ địa bàn này, Trung đội nữ dân quân Lam Hạ, được trang bị pháo phòng không tầm thấp 37 ly và 57 ly. Tuổi đời họ còn rất trẻ, chỉ từ 17 đến 20. Trong những trận chiến đấu ác liệt với máy bay Mỹ, lần lượt 10 nữ dân quân đã anh dũng hy sinh trong những năm 1966 - 1967…

anh-3-trao-di-anh-btpn.jpg
Di ảnh chân dung 10 cô gái Lam Hạ phục dựng bằng ảnh màu

Để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của 10 nữ liệt sĩ Lam Hạ, từ năm 2016, nhà văn Đặng Vương Hưng và Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã có nhiều đề xuất vinh danh các chị như: Tổ chức Hội thảo khoa học và đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội nữ dân quân Lam Hạ; phát động Cuộc vận động sáng tác Văn - Thơ - Ca khúc và Tượng đài "10 cô gái Lam Hạ"; tổ chức giao lưu văn nghệ "10 cô gái Lam Hạ" với các nhân chứng lịch sử… Đến nay, nhiều nội dung của đề xuất nêu trên đã trở thành hiện thực.

Tiếp nối hành trình vinh danh các nữ anh hùng liệt sĩ, hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam phối hợp với CLB Mãi mãi tuổi 20 đã tiến hành phục dựng màu cho di ảnh chân dung của "10 cô gái Lam Hạ" và một số liệt sĩ khác trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để giới thiệu với công chúng rộng rãi.

anh-4-trao-di-anh-btpn.jpg
Trao tặng di ảnh chân dung 10 cô gái Lam hạ cho Bảo tàng PNVN

Nhà văn Đặng Vương Hưng- người sáng lập Tổ chức Trái tim người lính cho biết: Việc phục dựng mất rất nhiều thời gian do hình ảnh về các cô gái Lam Hạ rất ít, phải dựa vào tư liệu còn sót lại và mô tả của gia đình. Thậm chí, như trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Thị Thi tử trận khi mới 16 tuổi, không để lại di ảnh nào. Nhóm họa sĩ phải đối chiếu từ bức hình đen trắng đặt tại đền thờ 10 cô gái để làm ảnh màu.

anh-1-trao-di-anh-btpn.jpg
Giám đốc Bảo tàng PNVN Nguyễn Thị Tuyết phát biểu

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết nêu rõ: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vinh dự và tự hào vì được đồng hành, tổ chức sự kiện đặc biệt có ý nghĩa liên quan đến người Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và các chiến sỹ “Mãi mãi tuổi 20”. “Có thể nói, mỗi câu chuyện đều mang một ý nghĩa, năng lượng tích cực vì người Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, nhưng kiên cường, bất khuất. Họ là những đóa hoa bằng thép mãi bất tử trong lòng người dân Việt Nam. Họ tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam ngàn đời nay, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Các thế hệ Phụ nữ Việt Nam tự hào vì có những tấm gương phụ nữ kiên cường, đảm đang”, bà Tuyết khẳng định.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức còn giới thiệu cuốn nhật ký Trở về trong giấc mơ của liệt sĩ Trần Minh Tiến được ứng dụng chuyển đổi số.

anh-5-trao-di-anh-btpn.jpg
Trao tặng tủ sách Đặng Thùy Trâm

Trước khi ra trận, liệt sĩ Trần Minh Tiến đã có một mối tình đẹp, trong sáng với cô văn công Lưu Liên. Kể từ khi hy sinh vào năm 1968 đến nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, liệt sĩ Trần Minh Tiến vẫn được chồng và các con của người bạn gái năm xưa thờ phụng tại gia đình. Cũng chính gia đình bà Lưu Liên và nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn và giới thiệu từ những trang sổ tay nhật ký của liệt sĩ Trần Minh Tiến về những tháng ngày luyện tập chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu thành cuốn sách Trở về trong giấc mơ.

Cuốn nhật ký Trở về trong giấc mơ được NXB Hội Nhà văn ấn hành lần đầu vào năm 2005 và NXB Công an Nhân dân tái bản lần đầu năm 2010. Cuốn sách đã được nhiều thế hệ bạn đọc đón nhận, không chỉ bởi nội dung trung thực của thế loại Nhật ký thời chiến, mà còn cảm động bởi mối tình đặc biệt của đôi trai tài gái sắc xứ Hà Đông xưa đã đi qua chiến tranh.

Đến tháng 7/2004, cuốn nhật ký được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tái bản lần thứ 2. Điều đặc biệt là trong lần tái bản năm 2024 này, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã "làm mới" cuốn sách bằng cách kết hợp sách giấy và sách điện tử, với nhiều trang có in các mã QR. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên được NXB này ứng dụng chuyển đổi số phục vụ bạn đọc.

Đồng thời với trao tặng di ảnh 10 cô gái Lam Hạ và giới thiệu cuốn nhật ký Trở về trong giấc mơ, Ban Tổ chức cũng trao tặng Tủ sách Đặng Thùy Trâm trị giá 100 triệu đồng cho trường THCS Lương Văn Nám (Tân Yên, Bắc Giang). Đây là Tủ sách Đặng Thùy Trâm thứ 14 trên toàn quốc do Tổ chức Trái tim người lính phối hợp với CLB Mãi mãi tuổi 20, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Hội đồng họ Đặng Việt Nam trao tặng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam di ảnh màu của 10 nữ liệt sĩ Lam Hạ