Thương mảnh đời các em nhỏ đầy bất hạnh, thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu” che chở bao số phận trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, thiếu may mắn trong cuộc sống.
Ba năm trước, chứng hoại tử đã cướp đi tứ chi của cô giáo người Ấn Độ, Pratibha Hilim nhưng ước mơ đứng lớp đã tiếp thêm sức mạnh để nữ giáo viên vượt qua khó khăn.
6 năm giảng dạy tại Trường THCS Bình An, cũng là ngần đó khoảng thời gian thầy Nguyễn Đức Cầm gắn bó với lớp học tình thương tại khu phố 5, phường Bình Trưng Đông (TP Thủ Đức, TPHCM).
Suốt 10 năm qua, chiều các ngày trong tuần, tại trụ sở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (TPHCM) lại đông đúc trẻ em nghèo cắp sách đến học.
Đồng cảm với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quyết không để các em phải nghỉ học, nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ cho hàng chục em học sinh khó khăn được đến trường.
Suốt 10 năm nay, lớp học tình thương của những người lính Biên phòng tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức (Long An) chính là ngôi nhà thứ 2 của nhiều đứa trẻ nghèo.
Trải qua hơn 30 năm thực hiện, chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (NTMK) vẫn phát huy được hiệu quả, tiếp sức cho trẻ tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng trẻ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.
Vốn sinh ra không may mắn như bao đứa trẻ khác, thế nhưng Lê Trần Kim Thảo đã vượt qua những khiếm khuyết của mình để trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Quảng Nam.