(GDTĐ) - Sáng 5/9/2026, trong sắc thu Hà Nội, Trường THCS Ngọc Hà đón mùa khai trường đầu tiên với Lễ khai giảng năm học 2026–2027 được tổ chức đồng thời tại Trụ sở chính, Phân hiệu I và Phân hiệu II. Một dấu mốc đặc biệt, khi những giá trị truyền thống cùng hội tụ dưới mái nhà chung Ngọc Hà, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để thầy và trò nhà trường đoàn kết, đổi mới, cùng viết tiếp những trang mới trên hành trình vươn tới tương lai.
Từ sáng sớm, không khí ngày hội khai trường đã lan tỏa từ Trụ sở chính đến Phân hiệu I và Phân hiệu II. Sân trường rực rỡ cờ hoa, những hàng ghế ngay ngắn, những gương mặt học trò háo hức trong ngày gặp lại thầy cô, bè bạn. Giữa ba không gian khác nhau, niềm vui dường như cùng chung một nhịp: niềm vui của ngày tựu trường, của một năm học mới và hơn thế, của một hành trình mới đang bắt đầu. Từ mùa thu này, thầy và trò ở ba điểm trường cùng hội tụ dưới một tên gọi thân thương – Trường THCS Ngọc Hà.
Tại Trụ sở chính, những hồi trống hội rộn ràng cùng chương trình nghệ thuật “THCS Ngọc Hà – Hành trình mới – Tự hào tiếp bước” mở đầu ngày hội, mang đến không khí tươi vui, đồng thời gửi gắm tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu dành cho mái trường. Tại Phân hiệu I, Lễ khai giảng được tổ chức trong không khí chung cùng trường tiểu học, tạo nên một ngày hội đến trường đông vui, ấm áp; trong không gian ấy, thầy và trò THCS Ngọc Hà vẫn mang theo niềm vui và những kỳ vọng riêng của năm học đầu tiên trên hành trình mới. Tại Phân hiệu II, những tiết mục văn nghệ chào mừng cũng góp thêm sắc màu tươi trẻ, để niềm vui ngày khai trường được lan tỏa trong từng lời ca, tiếng hát. Mỗi nơi một sắc màu, một dấu ấn riêng nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào một khởi đầu mới. Đằng sau hai chữ “tiếp bước” là sự trân trọng những giá trị đã được nhiều thế hệ vun đắp, để từ nền tảng ấy, thầy và trò Ngọc Hà tự tin bước tiếp, cùng viết nên một hành trình mới.

Ngày khai trường thêm trang trọng và ý nghĩa bởi sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo địa phương, cha mẹ học sinh và các lực lượng trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương – Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà dự, chung vui cùng thầy và trò tại Phân hiệu II; đồng chí Đỗ Thị Duy Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà dự Lễ khai giảng tại Trụ sở chính. Cùng dự tại các điểm trường còn có đại diện Công an phường Ngọc Hà, tổ dân phố, đại diện cha mẹ học sinh và các đơn vị đồng hành. Sự hiện diện và những tình cảm dành cho nhà trường trong ngày khai trường là nguồn động viên quý báu, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin đối với Trường THCS Ngọc Hà trên chặng đường phát triển mới.
Cùng đón năm học mới với thầy và trò tại ba điểm trường có đồng chí Hồ Thuận Yến – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trụ sở chính; đồng chí Nguyễn Ngọc Dung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu I; đồng chí Nguyễn Quốc Dương – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu II. Trong cùng một buổi sáng tháng Chín, từ Trụ sở chính đến hai phân hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chung niềm vui, niềm tin và quyết tâm cho năm học đầu tiên trên hành trình mới của Trường THCS Ngọc Hà.
Những lẵng hoa tươi thắm của lãnh đạo phường và đại diện cha mẹ học sinh được trao trong ngày vui mang nhiều hơn ý nghĩa của một lời chúc mừng. Đó còn là sự tin tưởng, động viên và đồng hành dành cho một tập thể đang đứng trước chặng đường mới. Kịch bản buổi lễ cũng gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc: hành trình giáo dục của mỗi học sinh luôn cần sự chung tay của gia đình – nhà trường – xã hội, cùng hướng đến mục tiêu giúp các em học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường tốt đẹp nhất.



Trong mùa khai trường đặc biệt, cô giáo Hồ Thuận Yến – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo, cha mẹ học sinh và các đơn vị; đồng thời gửi gắm niềm tin, quyết tâm để thầy và trò Ngọc Hà cùng gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và không ngừng vươn lên, cùng viết nên những dấu ấn đẹp trong năm học đầu tiên của hành trình mới.

Giữa những nghi thức trang trọng, có một khoảnh khắc rất đẹp: các anh chị học sinh lớp 9 trao hoa chào đón những em học sinh lớp 6. Một bên đang bước vào năm cuối của tuổi học trò THCS, một bên vừa bắt đầu những ngày đầu tiên. Những bó hoa được trao từ thế hệ đi trước sang những thành viên mới như một cuộc gặp gỡ của tiếp nối và trưởng thành. Món quà dành cho các em lớp 6 như một lời nhắn gửi đầy kỳ vọng: hãy cố gắng “viết nên những điều đầu tiên và đẹp nhất” cho ngôi trường THCS Ngọc Hà.
Từ 7h30, cả ba điểm trường cùng hướng về chương trình Lễ khai giảng năm học 2026–2027 được tiếp sóng trực tiếp trên phạm vi toàn quốc. Trong nghi lễ chào cờ trang nghiêm, khi giai điệu Quốc ca vang lên, khoảng cách giữa ba điểm trường dường như được xóa nhòa. Từ những sân trường khác nhau, thầy và trò Ngọc Hà cùng hòa vào ngày hội lớn của giáo dục cả nước, cùng lắng nghe những thông điệp dành cho năm học mới.
Và rồi, thời khắc được mong chờ nhất đã đến. Tại Trụ sở chính, cô giáo Hồ Thuận Yến – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường trang trọng thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng. Cùng thời khắc ấy, tại Phân hiệu II, thầy giáo Nguyễn Quốc Dương – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu II thực hiện nghi thức đánh trống chào năm học mới. Những hồi trống vang lên trong buổi sáng mùa thu mang một ý nghĩa thật đặc biệt: năm học đầu tiên dưới mái trường mang tên THCS Ngọc Hà đã chính thức bắt đầu. Từ Trụ sở chính đến các phân hiệu, tiếng trống như nối liền những không gian, gửi gắm niềm tin, khát vọng và quyết tâm của thầy trò nhà trường trong hành trình gìn giữ những giá trị truyền thống, cùng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và không ngừng vươn lên.
