Theo ghi nhận, từ sáng sớm, các em học sinh đã được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho Lễ khai giảng. Dù phải dậy sớm hơn mọi ngày tuy nhiên các em học sinh đều rất háo hức được đến trường gặp thầy cô, các bạn sau những ngày hè.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Đỗ Thị Loan - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Ngạc chia sẻ, năm học 2021–2022 là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động, tuy dịch Covid-19 hoành hành nhưng với phương châm “Học sinh nghỉ dịch nhưng không nghỉ học” các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều được triển khai một cách tích cực, sáng tạo và đạt những kết quả rất đáng tự hào.
“Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, sự động viên kịp thời của UBND quận, Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, của các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBND phường Đông Ngạc, của Hội cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng hết mình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
Tôi hi vọng rằng, trong năm học mới 2022-2023, nhà trường tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các Bạn đã gửi ban ngành các cấp để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt những nội dung nhiệm vụ của năm học mới.
Với các em học sinh thân yêu, tôi tin tưởng và mong rằng các em sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để hôm nay các em tự hào về nhà trường – Ngày mai nhà trường sẽ tự hào vì các em…”, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Đưa con đến trường dự Lễ khai giảng, chị Vân Anh (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay hai mẹ con chị mới được dự Lễ khai giảng đầu tiên.
“Hôm nay cả hai mẹ con tôi đều cảm thấy vui mừng cũng như hồi hộp khi đây là lần đầu con được dự Lễ khai giảng, đánh dấu một chặng đường mới của con. Trước đó, gia đình cũng cho con tham gia các lớp huấn luyện, trại hè để con không bị bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới”, chị Vân Anh chia sẻ.
Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây là năm học đầu tiên trường tổ chức Lễ khai giảng kể từ khi thành lập.