Tưởng đổi đời nhờ trúng số, bỗng trắng tay vì sai lầm ngớ ngẩn

30/06/2023, 13:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

VOH - Không ít người giây trước còn vui mừng trúng số thì giây sau lại ngậm ngùi tiếc nuối vì trượt tiền thưởng với lý do “dở khóc dở cười”.

Mục lục

  1. Làm rách tờ vé số
  2. Dùng bàn là ủi vé số

Trúng số là chuyện đáng mừng. Nhưng một vài người rơi vào hoàn cảnh trớ trêu: Tiền tới tay… lại rơi mất. 

Làm rách tờ vé số

Đó là trường hợp của ông Dương Văn Tùng (59 tuổi, ngụ Mỹ Khánh, Long Xuyên, An Giang). Ông trúng số 100 triệu đồng của Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang nhưng không được lĩnh thưởng vì con cháu làm rách đôi tờ vé số.

Ngày 3/2/2013, ông Tùng mua một tờ vé số mang ký hiệu 2K1 - 359583 xổ số Kiên Giang, sau khi dò kết quả thì phát hiện mình trúng thưởng. Nghe ông reo hò, con cháu xúm lại giành nhau xem và lỡ làm tờ vé số rách đôi. 

Cùng cảnh ngộ trên có ông Nguyễn Văn Hiếu (61 tuổi, ngụ Bình Ninh, Chợ Gạo, Tiền Giang) cũng bị Công ty XSKT Kiên Giang từ chối trả thưởng 100 triệu đồng. Nguyên nhân là do ông Hiếu để tờ vé số trong túi áo thấm mồ hôi nên rách một góc nhỏ. Tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt được ông mua vào ngày 1/3/2010 với dãy số 588510.

Ông đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng nhưng Công ty XSKT Kiên Giang vẫn không thay đổi quyết định. Người đàn ông còn giữ tờ vé cẩn thận để làm kỷ niệm và nuôi hy vọng công ty sẽ nghĩ đến tình người mà cho lãnh thưởng.

tuong-doi-doi-nho-trung-so-bong-trang-tay-vi-sai-lam-ngo-ngan-btv158-voh-0
Ông Hiếu cùng tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt - Ảnh: TTO

Dùng bàn là ủi vé số

Tương tự như ông Tùng và ông Hiếu, anh Trương Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ An Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp) cũng đã trải qua trường hợp oái oăm. Anh may mắn trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng của xổ số Vĩnh Long nhưng không được nhận thưởng vì tờ vé số bị mờ dấu mộc giáp lai. 

Ngày 25/1/2013, anh Tuấn mua tờ vé số trên đường chở vật liệu xây dựng. Về nhà, anh để quên tờ vé số trong túi áo và mang đi giặt.

Khi biết tin trúng giải nhất, anh đi tìm thì tờ vé số đã ướt sũng nhưng không bị rách, các con số vẫn đọc rõ. Người đàn ông đem phơi khô, dùng bàn là ủi tờ vé số cho phẳng lại. 

Anh Tuấn đến Công ty XSKT Vĩnh Long để nhận thưởng. Sau khi đối chiếu, nhân viên công ty thấy dấu mộc giáp lai bị nhòe nên đóng lên tờ vé số dòng chữ “Vé sai quy định” và không trao giải thưởng.

Song, đối với trường hợp tờ vé số của anh Tuấn vẫn còn hy vọng. Công ty XSKT Vĩnh Long đồng ý trao thưởng khi anh làm đơn cam kết có chính quyền địa phương xác nhận và chờ 60 ngày. Nếu sau thời gian quy định mà không có ai đến nhận thì công ty sẽ giải quyết cho anh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tưởng đổi đời nhờ trúng số, bỗng trắng tay vì sai lầm ngớ ngẩn