HLV Kim Pan-gon gây bất ngờ khi cho đội trưởng Safawi Rasid dự bị. Ảnh: FAM.
Quang Hải chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và phải dự bị. Người đá chính thay anh là Văn Toàn. Ảnh: VFF.
"Chúng ta đều biết Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất khu vực. Tất cả chúng tôi đều biết về những điểm mạnh và kể cả điểm yếu của họ", HLV Kim Pan-gon tỏ ra tự tin. Ảnh: Bảo Ngọc.
"Mỗi quốc gia có chính sách và văn hóa khác nhau. Tôi không tán thành hay phản đối chuyện Malaysia nhập tịch ồ ạt. Malaysia có rất nhiều sự giao lưu với Australia và Anh. Ví dụ, một Mã kiều của Malaysia khi về đá cho đội tuyển, liệu anh ta có hiểu được tâm tư của người dân hay không, đó là việc của họ. Các cầu thủ nhập tịch của họ, tôi nghiên cứu cả rồi. Sergio Aguero, Lee Tuck đều nổi bật", HLV Park Hang-seo chia sẻ.
Một số CĐV nữ Việt Nam háo hức, khoe vé khi chuẩn bị vào sân. Ảnh: Bảo Ngọc.
Các CĐV Việt Nam và nhóm Ultras Malaysia đứng đối diện nhau, hát hò trước khi trận đấu diễn ra. Không khí ở trước sân Mỹ Đình đang rất nóng. Pháo sáng cũng đã xuất hiện. Ảnh: Bảo Ngọc.
"Malaysia lúc này đứng đầu bảng, nếu thắng Việt Nam, chúng tôi chắc suất vào bán kết. Tôi nghĩ HLV Kim Pan-gon biết đội bóng của mình cần làm gì. Tuy nhiên cũng phải thực tế rằng tuyển Việt Nam là đội có thứ hạng FIFA cao nhất giải, đá sân nhà, được nghỉ nhiều hơn, nên không dễ để thắng họ. Tôi nghĩ trận này hòa có tỷ số là hợp lý", phóng viên Zulfaizan Mansor củaBeritaHarianchia sẻ vớiZing. Ảnh: Bảo Ngọc.
Đồ họa: Minh Phúc.