Nhân ái

Vượt nỗi đau mất cha, nam sinh đạt 29 điểm khối A00 thấp thỏm ước mơ giảng đường

Trần Oanh 07/08/2026 17:04

Đạt 29 điểm khối A00 nhưng cánh cửa đại học phía trước vẫn còn bao nỗi lo với em Vương Thanh Nguyễn (Hà Tĩnh) vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Dù đạt 29 điểm khối A00 nhưng em Vương Thanh Nguyễn (THPT chuyên Hà Tĩnh) vẫn thấp thỏm ước mơ vào đại học.
Dù đạt 29 điểm khối A00 nhưng em Vương Thanh Nguyễn (THPT chuyên Hà Tĩnh) vẫn thấp thỏm ước mơ vào đại học.

Tháng 2/2025, cha đột ngột qua đời vì đột quỵ, em Vương Thanh Nguyễn (lớp 12 Toán 2, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đang ở năm học quan trọng nhất của quãng đời học sinh. Từ đó, ba mẹ con Nguyễn lặng lẽ dọn về sống cùng ông bà ngoại tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) để nương tựa. Mái nhà đông thêm người nhưng cũng thêm những nỗi lo. Ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe ngày một yếu, mẹ trở thành lao động duy nhất gánh vác cả gia đình.

anh-1-em-vuong-thanh-nguyen.jpg
Em Vương Thanh Nguyễn (HS lớp 12 Toán 2, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Đồng lương giáo viên của chị Nguyễn Thị Cúc – GV Trường Tiểu học Cẩm Nhượng, phải chia cho từng khoản chi tiêu, từ bữa cơm hằng ngày, tiền học của hai con đến thuốc men cho cha mẹ già. Điều khiến người mẹ ấy nặng lòng không phải là những vất vả mình đang gánh chịu, mà là nỗi lo một ngày nào đó các con sẽ phải gác lại giấc mơ đại học chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn.

"Tôi chỉ mong các con được học đến nơi đến chốn. Chỉ cần con còn được đi học thì tôi còn có động lực để cố gắng. Nhìn con đạt kết quả cao, tôi vừa mừng vừa lo, vì chặng đường phía trước sẽ còn rất nhiều khoản phải lo liệu", chị Cúc chia sẻ.

anh-3-vuong-thanh-nguyen-cung-me-va-em-trai.jpg
3 mẹ con em Vương Thanh Nguyễn

Hiểu những hy sinh lặng thầm ấy, Nguyễn chưa bao giờ cho phép mình chểnh mảng việc học. Suốt ba năm học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, em ở cùng cậu mợ để thuận tiện đến trường. Em luôn tự nhủ phải học thật tốt, bởi đó là cách duy nhất để đáp lại sự hy sinh của những người luôn chăm sóc em.

Trong quá trình học tập, em liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật như: giải Ba HSG Toán cấp tỉnh lớp 9; giải Nhất HSG Toán cấp tỉnh lớp 11. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn xuất sắc đạt 29 điểm khối A00.

“Nguyễn là học sinh giàu nghị lực, chăm chỉ và sống trách nhiệm. Hoàn cảnh khó khăn chưa bao giờ khiến em chùn bước. Nguyễn luôn lạc quan, cầu tiến và nhận được sự yêu quý của thầy cô, bạn bè. Kết quả 29 điểm là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của em", cô Lê Thị Hòa – GV chủ nhiệm chia sẻ.

anh-10-nhung-giay-khen-chung-nhan-ghi-dau-thanh-tich-hoc-tap-noi-bat-cua-em-qua-cac-cap-hoc.jpg
Khó khăn không làm em Vương Thanh Nguyễn chùn bước, mà trở thành động lực để em vươn lên trong học tập.

Ngày biết điểm thi, Nguyễn vui vì ước mơ đã đến gần nhưng cũng lặng người khi nghĩ đến chặng đường phía trước. Em mong muốn theo học ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng mỗi lần nhắc đến nguyện vọng ấy, ánh mắt cậu học trò lại chùng xuống. Hà Nội cách quê nhà hàng trăm cây số. Ngoài học phí còn là tiền thuê trọ, sinh hoạt, sách vở và biết bao khoản chi khác. Với gia đình chỉ còn trông vào đồng lương giáo viên của mẹ, đó là gánh nặng quá lớn.

Đã có lúc Nguyễn lặng lẽ nghĩ đến việc chọn một trường gần nhà để mẹ đỡ vất vả. Thế nhưng, người mẹ hiểu con hơn ai hết lại là người động viên em mạnh dạn theo đuổi ước mơ. "Nếu con có cơ hội thì cứ đi học. Mẹ sẽ cố gắng đến đâu hay đến đó, chỉ mong con đừng từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh", lời động viên của mẹ trở thành điểm tựa để Nguyễn thêm quyết tâm.

anh-6-hanh-trinh-hoc-tap-cua-nguyen-luon-co-su-dong-hanh-cua-co-giao-chu-nhiem.jpg
Hành trình học tập của Nguyễn luôn có sự đồng hành của cô giáo chủ nhiệm.

Giờ đây, cánh cửa Đại học Bách khoa Hà Nội đã ở rất gần. Với Nguyễn, được bước chân vào giảng đường không chỉ là thực hiện ước mơ của riêng mình mà còn là lời hứa với người cha đã khuất. Cũng là hy vọng để người mẹ vơi bớt nhọc nhằn và cơ hội để em trở thành chỗ dựa cho gia đình trong tương lai.

Giữa những khó khăn chồng chất, điều em cần lúc này không chỉ là giấy báo trúng tuyển, mà còn là sự sẻ chia của cộng đồng để giấc mơ đại học không phải dừng lại trước ngưỡng cửa.

Mọi sự giúp đỡ em Vương Thanh Nguyễn xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT77

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/vuot-noi-dau-mat-cha-nam-sinh-dat-29-diem-khoi-a00-thap-thom-uoc-mo-giang-duong-post787397.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/vuot-noi-dau-mat-cha-nam-sinh-dat-29-diem-khoi-a00-thap-thom-uoc-mo-giang-duong-post787397.html
Bài liên quan
Từ Gala '1 Đêm – Ngàn Ước Mơ' đến ngôi trường bừng sáng giữa núi rừng Quảng Ngãi
Thầy trò IEC Quảng Ngãi cùng Dự án Tô Màu Vùng Xa vừa sơn sửa, mang diện mạo mới tươi sáng đến điểm trường thôn Bắc 2 (Trà Bồng) cho học sinh Kor.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vượt nỗi đau mất cha, nam sinh đạt 29 điểm khối A00 thấp thỏm ước mơ giảng đường