Đời sống cộng đồng

Xuân tình nguyện 2026: Rực rỡ sắc màu sáng tạo

Khánh Vy - Yến Nhi 09/02/2026 09:36

Chiến dịch Xuân tình nguyện ra quân trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, mang theo nhiệt huyết của hơn 100.000 sinh viên và tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố.

Tình nguyện viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức sân chơi hè cho học sinh Trường Tiểu học Long Sơn 1. Ảnh: NVCC
Tình nguyện viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức sân chơi hè cho học sinh Trường Tiểu học Long Sơn 1. Ảnh: NVCC

Từ các khu dân cư nội đô đến xã đảo xa bờ, từ những con hẻm nhỏ đến sân trường vùng ven, mỗi đội hình, mỗi hoạt động đã góp phần dệt nên một mùa Xuân tươi sắc, ấm áp nghĩa tình và giàu giá trị nhân văn.

“Thay áo” cho hẻm

Trong suốt 10 ngày cao điểm, từ 19/1 đến 28/1, con hẻm 42/40/24 đường Bùi Đình Túy (phường Bình Thạnh, TPHCM) gần như không lúc nào ngơi tiếng cọ quệt, tiếng cười nói rộn ràng. Hơn 100 chiến sĩ Xuân tình nguyện Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM thay phiên nhau miệt mài vẽ, tạo nên những mảng màu sinh động. Bằng những bức bích họa rực rỡ, bằng sức sáng tạo và nhiệt huyết của mình, các sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM đã thực sự “thay áo mới” cho những bức tường cũ kỹ, thắp lên sức sống mới cho con hẻm nhỏ giữa lòng đô thị.

La Ngọc Hạnh, sinh viên năm 2, Khoa Mỹ thuật tạo hình, thành viên Ban Chỉ huy đội hình trường, nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ khi triển khai công trình. Dù có lợi thế chuyên môn, nhưng việc “tác nghiệp” ở một địa bàn xa lạ vẫn khiến nhiều sinh viên không khỏi băn khoăn: liệu hoạt động có làm xáo trộn nhịp sống của người dân, có được đón nhận hay không. Thực tế đã xua tan mọi lo lắng. Các sinh viên nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của cư dân cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thạnh: từ nguyên vật liệu, đồ ăn, thức uống đến những lời hỏi thăm, động viên.

Là Chỉ huy phó đội hình Xuân tình nguyện của trường, Lại Hương Xuân, sinh viên năm 4, Khoa Mỹ thuật tạo hình cho biết, mảng tường trung tâm là phần việc được các sinh viên dồn nhiều tâm huyết và cảm xúc nhất với hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc và công trình trụ sở UBND TPHCM. Mỗi chi tiết trong bố cục đều được cân nhắc kỹ lưỡng để truyền tải thông điệp rõ ràng và trang trọng. Không dừng lại ở việc làm đẹp không gian, hoạt động “thay áo mới” cho các bức tường còn hướng tới lan tỏa những thông điệp tích cực về ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần mừng Đảng, mừng Xuân.

xuan-tinh-nguyen-2026-2.jpg
Mảng tường trung tâm trong hẻm 42/40/24 (phường Bình Thạnh, TPHCM) được các chiến sĩ Xuân tình nguyện Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM trang trí. Ảnh: Khánh Vy

Lịch sử sống động trong mắt trẻ thơ

Ở một “màu sắc” khác, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) ra quân chiến dịch “Gieo sắc xuân sang” với 363 chiến sĩ, chia thành 11 đội hình chuyên trách. Nổi bật trong số đó là đội hình Xuân Tự hào với mô hình giáo dục truyền thống sáng tạo mang tên “Cầu Kiệu em yêu 2026”.

Thay cho những bài thuyết giảng một chiều, 40 sinh viên của đội Xuân Tự hào đã xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm “nghe, thấy và cảm” lịch sử tại các địa chỉ đỏ ở phường Cầu Kiệu (TPHCM). Với sân chơi “Rung chuông vàng” kết hợp tham quan các di tích như Lăng Võ Di Nguy, Bia ghi công Mặt trận Cầu Kiệu, những câu chuyện về vùng đất anh hùng được tái hiện sinh động, dễ tiếp cận với lứa tuổi thiếu nhi.

Phạm Thị Ngọc Tuyền, sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo, thành viên đội hình Xuân Tự hào, cho biết, để tạo sự gắn kết, các tình nguyện viên tập trung vào những dự án có tính tương tác cao. Hoạt động khiến Tuyền ấn tượng nhất là gian hàng tại Trường THCS Cầu Kiệu. “Chúng tôi tổ chức các trò chơi và hoạt động tô màu hình gỗ. Học sinh tham gia rất chủ động và hợp tác, nên việc kết nối giữa chiến sĩ và thiếu nhi diễn ra tự nhiên”, Tuyền kể lại.

Công tác tổ chức cũng đặt ra không ít khó khăn và áp lực. Lần đầu đảm nhiệm vai trò điều phối một đội hình xa nhà, Ban Chỉ huy phải luôn trong trạng thái “ứng trực”, liên tục xử lý các tình huống phát sinh và linh hoạt điều chỉnh cách phối hợp giữa các bộ phận.

Sau mỗi hoạt động, cả tập thể lại ngồi lại cùng nhau trao đổi thẳng thắn, rút kinh nghiệm và lắng nghe góp ý từ các anh chị đi trước để kịp thời điều chỉnh. Hiệu quả của mô hình “học mà chơi” thể hiện rõ qua sự thay đổi trong nhận thức của học sinh. “Nếu ban đầu nhiều em còn rụt rè, xem lịch sử là điều khô khan, khó nhớ, thì sau hoạt động, các em chủ động hơn, hào hứng giơ tay trả lời câu hỏi và còn kể lại những câu chuyện lịch sử theo cách rất tự nhiên”, Tuyền chia sẻ.

Đưa tri thức đến xã đảo

Trong không khí sôi nổi của mùa Xuân tình nguyện, Đoàn - Hội Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) triển khai đội hình Câu lạc bộ Học thuật Xây dựng Bách khoa - Ban Truyền thông Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng với hơn 80 tình nguyện viên. Chiến dịch mang tên “Vị Tết nơi xã đảo”, với điểm nhấn là đưa tri thức phục vụ cộng đồng tại Trường Tiểu học Long Sơn 1 (xã đảo Long Sơn, TPHCM).

Các chiến sĩ tình nguyện khéo léo lồng ghép tư duy logic vào gian hàng STEM - mô hình tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Qua các trò chơi trải nghiệm, học sinh được tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, hứng thú. Song song đó, hoạt động tân trang lớp học được thực hiện bài bản: từ khảo sát hiện trạng, lựa chọn vật liệu chịu được thời tiết khắc nghiệt, đến đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cho không gian học tập.

Hồ Trọng Thành, sinh viên năm 4, chuyên ngành Xây dựng dân dụng - công nghiệp và Hiệu quả năng lượng, cho biết, việc tổ chức hoạt động ở địa bàn xa trung tâm thành phố hơn 80km, phụ thuộc vào lịch trình di chuyển cố định trong khi cơ sở vật chất còn hạn chế đã khiến mọi khâu chuẩn bị đều phải được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy buộc phải xây dựng phương án tổ chức linh hoạt, đồng thời chuẩn bị sẵn các kịch bản dự phòng cho từng tình huống có thể phát sinh.

“Chỉ một thay đổi nhỏ về thời tiết, nhân lực hay tiến độ cũng có thể tác động đến toàn bộ lịch trình hai ngày hoạt động”, nam sinh chia sẻ. Khi chiến dịch khép lại, điều đọng lại với những thủ lĩnh trẻ không chỉ là sự nhẹ nhõm mà còn là cảm xúc tự hào và biết ơn. “Với tôi, đây không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ, mà còn là trải nghiệm thực tế quý giá, giúp mình trưởng thành hơn trong tư duy tổ chức, khả năng lãnh đạo và ý thức phụng sự cộng đồng”, Thành bày tỏ.

Ra quân từ đầu tháng 1/2026, Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 đánh dấu lần đầu tiên TPHCM triển khai chiến dịch trên quy mô rộng lớn, sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành Đoàn TPHCM ghi nhận sự tham gia đông đảo của các lực lượng: 171 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực địa bàn dân cư và lực lượng vũ trang, 13 tổ chức Đoàn thuộc khu vực công nhân lao động, 72 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực trường học, cùng 47 câu lạc bộ, đội, nhóm cấp thành phố trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tham gia.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xuan-tinh-nguyen-2026-ruc-ro-sac-mau-sang-tao-post765892.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xuan-tinh-nguyen-2026-ruc-ro-sac-mau-sang-tao-post765892.html
Bài liên quan
‘Chiến dịch Xuân tình nguyện’ mang yêu thương đến học sinh Cần Thơ
Công an TP Cần Thơ đã lan tỏa nghĩa tình qua “Chiến dịch Xuân tình nguyện”, trao 95 phần quà cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Xuân Hòa 4.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuân tình nguyện 2026: Rực rỡ sắc màu sáng tạo