Xúc động thư tri ân của hiệu trưởng gửi đội Nghi lễ sau khi phục vụ Đại hội Đảng

16/08/2025 22:24

Đội Nghi lễ Trường Tiểu học Lê Lợi vinh dự được phục vụ tại Đại hội Đảng bộ xã Ea Súp (Đắk Lắk) và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu.

Đội Nghi lễ Trường Tiểu học Lê Lợi phục vụ tại Đại hội Đảng bộ xã Ea Súp, Đắk Lắk. (Ảnh: NT)
Đội Nghi lễ Trường Tiểu học Lê Lợi phục vụ tại Đại hội Đảng bộ xã Ea Súp, Đắk Lắk. (Ảnh: NT)

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ xã Ea Súp lần thứ nhất, các thành viên Đội Nghi lễ Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã nhận được món quà tinh thần đặc biệt từ thầy Nguyễn Văn Tài - Hiệu trưởng nhà trường.

Trong lá thư chan chứa tình cảm, thầy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý phụ huynh cùng những “học trò cưng” đã ba năm liền miệt mài rèn luyện, giữ vững hình ảnh nghiêm trang, chuẩn mực dưới lá cờ Tổ quốc.

Không chỉ là lời tri ân, bức thư còn ghi nhận hành trình trưởng thành đầy tự hào của các em, để lại dấu ấn đẹp trong lòng thầy cô và cộng đồng.

1-tai.jpg
Các thành viên Đội Nghi lễ Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ea Súp. (Ảnh: NT)

Báo Giáo dục và Thời đại xin giới thiệu toàn văn bức thư xúc động này đến độc giả:

Kính gửi quý vị phụ huynh và các em trong Đội Nghi lễ thân mến!

Tôi là Nguyễn Văn Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi. Hôm nay, tôi viết lá thư này với tất cả tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất, gửi đến quý vị phụ huynh và đặc biệt là những "đứa con cưng" của tôi, những thành viên của Đội Nghi lễ.

Ba năm học vừa qua là một hành trình thật sự đáng nhớ. Các em đã cùng nhau nỗ lực không ngừng nghỉ, từ những bước chân đầu tiên còn bỡ ngỡ đến những nghi thức trang trọng, dứt khoát như ngày hôm nay.

Mỗi buổi chào cờ, mỗi buổi lễ khai giảng hay bế giảng, hình ảnh các em đứng nghiêm trang dưới lá cờ Tổ quốc trở thành niềm tự hào của nhà trường, là nguồn cảm hứng cho tất cả thầy cô giáo và bạn bè.

Thầy biết, để có được những thành quả ấy, không chỉ là quá trình rèn luyện miệt mài của các em mà còn có sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành vô cùng to lớn từ phía quý vị phụ huynh.

Thầy xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý vị, những người luôn tạo điều kiện tốt nhất để con em mình được cống hiến và trưởng thành trong môi trường tập thể. Ba năm qua, các em không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tình yêu thương. Thầy Hiệu trưởng luôn dõi theo từng bước đi của các em, và thầy thực sự rất tự hào.

Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị phụ huynh và thành viên Đội Nghi lễ. Dù sau này các em có học tập và trưởng thành ở đâu, thầy mong rằng những kỷ niệm đẹp tại mái trường Lê Lợi sẽ luôn là hành trang quý giá, tiếp thêm sức mạnh để các em bay cao và bay xa hơn nữa trên con đường tương lai.

Chúc quý vị phụ huynh và các em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào trân trọng!

Nguyễn Văn Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-thu-tri-an-cua-hieu-truong-gui-doi-nghi-le-sau-khi-phuc-vu-dai-hoi-dang-post744402.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-thu-tri-an-cua-hieu-truong-gui-doi-nghi-le-sau-khi-phuc-vu-dai-hoi-dang-post744402.html
Bài liên quan
Lá thư ngỏ cảm động của thầy hiệu trưởng gửi học sinh thi vào lớp 10
Lá thư ngỏ của thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) - đang gây sốt trên mạng xã hội, bởi chứa đựng tấm lòng yêu thương của một người thầy, một người cha.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xúc động thư tri ân của hiệu trưởng gửi đội Nghi lễ sau khi phục vụ Đại hội Đảng