Những bông hoa tươi thắm là tấm lòng thành kính của cán bộ, phóng viên VP báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí hân hoan, đầm ấm của những ngày đầu năm mới, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã thành kính dâng hoa, thắp nén tâm hương và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Những bó hoa tươi thắm thể hiện tấm lòng của những người làm báo hôm nay.

Đây là hoạt động truyền thống tốt đẹp của Văn phòng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhằm tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên trẻ.
Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Văn phòng đại diện bày tỏ, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại giao phó để cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.


Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng về tinh thần quả cảm của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552.
Trước mộ phần của 10 nữ liệt sĩ, đội ngũ những người làm báo ngành Giáo dục nguyện khắc ghi tinh thần "sống bám cầu đường, chết kiên cường bất khuất". Đó là bài học đạo đức cách mạng sâu sắc nhất, là kim chỉ nam để mỗi phóng viên, biên tập viên giữ vững "tâm sáng, lòng trong, bút sắc".

Trong không gian thiêng liêng của Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, lời hứa tiếp bước cha anh của tập thể Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ vang lên như một sự cam kết trách nhiệm. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hơi thở của ngành Giáo dục, những người làm báo hôm nay hiểu rằng mình đang mang trên vai trọng trách gìn giữ giá trị hòa bình và truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng Ngã ba Đồng Lộc sẽ mãi là một chương sử bi tráng, là nơi nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Cái giá của hòa bình hôm nay chính là xương máu của những thế hệ đi trước. Và những người cầm bút sẽ luôn là những người canh giữ lửa thiêng, để những hy sinh ấy không bao giờ bị lãng quên.
