Gương sáng

Cậu bé mồ côi quyết “viết cuộc đời”

18/07/2026 13:35

Mất bố khi học lớp 2, mất mẹ khi vừa bước vào lớp 5, Nguyễn Phúc Thế từng nghĩ cánh cửa đại học là điều quá xa xỉ với một đứa trẻ mồ côi ở huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An.

Nhưng từ những ngày tháng chật vật ở miền núi Quỳ Châu, Thế đã chọn đi tiếp, từng bước viết lại tương lai bằng nỗ lực và niềm tin rằng hoàn cảnh không phải là giới hạn cuối cùng của một người.

Cậu bé mồ côi quyết “viết cuộc đời” - 1

Nam sinh mồ côi và hành trình giành học bổng quốc tế (Ảnh: NVCC).

"Em không đi học nữa đâu"

“Em không đi học nữa đâu, tiền học phí đắt như thế nhà mình lấy gì để đóng đây”?, Nguyễn Phúc Thế, sinh viên năm 2, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), từng nói với chị gái như vậy khi đứng trước cơ hội bước vào giảng đường đại học.

Với nhiều bạn trẻ, học bổng là niềm vui vỡ òa. Nhưng với Thế, niềm vui ấy đi kèm một nỗi lo rất thật: Phần học phí còn lại sẽ xoay sở ở đâu, chi phí sinh hoạt tại Hà Nội sẽ trang trải thế nào, và liệu giấc mơ đại học có đang trở thành gánh nặng quá lớn với ba chị em?

Thế sinh ra trong một gia đình có năm thành viên tại huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An. Bố từng là lính hải quân, mẹ là tiểu thương nhỏ ở chợ huyện. Gia đình không khá giả, nhưng trong ký ức của Thế, đó từng là một mái nhà đủ đầy tình thương.

Biến cố đầu tiên ập đến khi Thế mới học lớp 2: Bố mất vì nhồi máu cơ tim. "Em nhớ rõ đó là chiều 10/3 âm lịch, hôm đó 3 chị em đều nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương thì người thân báo bố phải nhập viện vì bạo bệnh.

Em còn quá nhỏ để biết điều gì đã xảy ra ở bệnh viện. Mãi đến tối, khi lán trại được căng lên trước sân nhà, em mới biết bố không còn nữa", Thế nhớ lại.

Cậu bé mồ côi quyết “viết cuộc đời” - 2

Từ những ngày không biết tương lai phía trước ra sao, nam sinh quyết định viết cuộc đời bằng cách khác (Ảnh: NVCC).

Bố mất, gánh nặng đè lên vai bà Vũ Thị Hồng - mẹ Thế. Hàng ngày, bà Hồng vừa bán cá khô ở chợ, vừa tranh thủ chạy xe mang hàng đến bán cho đồng bào người dân tộc cách nhà khoảng 25-30km.

Ban đầu chỉ chạy xe đạp, sau vài ba năm, mẹ Thế tích cóp mua được chiếc xe máy cà tàng để bán hàng, nhiều hôm phải bán đến 7-8h tối mới về nhà.

"Đầu năm 2015, mẹ phát hiện bị ung thư dạ dày. Em nghĩ đấy là hậu quả của những ngày mẹ thường xuyên thức khuya dậy sớm để bán hàng, cộng với ăn uống thất thường và suy nghĩ quá nhiều, dần dần cơn đau nặng lên.

Gần một năm, mẹ vào ra bệnh viện chữa trị, tiền bạc khánh kiệt. Gần cuối năm đó, khi các gia đình chuẩn bị đón năm mới thì mẹ em mất, khi đó em đang học lớp 5", nam sinh nghẹn ngào chia sẻ.

Theo lời chàng trai, tước đây, bố mẹ em đi khai hoang. Nhà nội cách nơi ở khoảng 50km, nhà ngoại ở Diễn Châu.

Khi chị gái lên cấp 3 và phải học nội trú ở trường cách nhà khoảng 20km, bà nội khăn gói lên ở và chăm sóc hai anh em Thế.

Nhưng chỉ một năm sau, bà bị đột quỵ trong lúc đi lấy củi và được các bác đón về chăm sóc. Hai anh em lại tiếp tục sống với nhau trong căn nhà nhỏ.

"Hàng ngày hai anh em đèo nhau đi học trên xe đạp, anh lớp 8, em lớp 7. Chiều về, chúng em mang theo thức ăn hỗ trợ từ thầy cô và nhà trường.

Họ hàng hai bên cũng khó khăn, không thể hỗ trợ nhiều. Sự nâng đỡ lớn nhất khi ấy đến từ thầy cô, nhà trường và các khoản trợ cấp của Nhà nước nên chúng em không bỏ cuộc", Thế nhớ lại.

Một năm sau, anh trai chuẩn bị vào cấp 3 ở trường bán trú cách nhà khoảng 20km, Thế được một người dì đón về Diễn Châu - cách nhà Thế khoảng 100km - để sinh sống và học tập.

Cậu bé mồ côi quyết “viết cuộc đời” - 3
Phúc Thế và bạn bè qua hàng loạt hoạt động thiện nguyện, xã hội (Ảnh: NVCC).

“Dù thế nào vẫn phải cố gắng học thật giỏi"

Từ lớp 8 trở đi, đến hết 3 năm cấp 3, Thế sinh sống và học tập ở nhà dì ruột. Thế có điều kiện ổn định hơn về vật chất nhưng phải bắt đầu lại trong môi trường xa lạ. Giọng nói vùng miền, vẻ rụt rè và sự cam chịu từng khiến em trở thành đối tượng của những lời trêu chọc.

Môi trường mới khó hòa nhập, nhớ nhà, nhớ anh chị nhưng Thế chỉ giấu trong lòng. Những lúc như vậy, em nhớ lại lời trăn trối của mẹ trước khi mất: "Dù thế nào vẫn phải cố gắng học cho giỏi". Điều đó khiến em bỏ qua tất cả để vươn lên trong học tập.

Thông qua một quỹ học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vươn lên trong cuộc sống mà 3 chị em Thế tiếp cận được, em làm quen với nhiều anh chị đã từng đạt học bổng thành công. Thế làm hồ sơ, từng bước tiếp cận và thật bất ngờ, em giành được học bổng Phát triển Giáo dục 75% từ Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Tuy vậy, 25% học phí còn lại cùng chi phí sinh hoạt ở Hà Nội vẫn là một bài toán khó.

“Chị không nói với em rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Chị chỉ nói, nếu đây là cơ hội tốt, cả nhà sẽ cùng tìm cách. Câu nói đó khiến em thấy mình không được phép bỏ cuộc”, Thế kể.

Sau khi nhận học bổng, Thế quyết định bảo lưu một năm để học thêm tiếng Anh. Ngoài thời gian học tiếng Anh, Thế đi làm thêm về marketing để tích cóp chi phí học ở trường đại học.

Bên cạnh học bổng của trường, em nhận thêm hỗ trợ từ Quỹ học bổng VietSeeds với mức 1.500 USD mỗi năm và vay ngân hàng chính sách dành cho sinh viên ở quê với mức 20 triệu đồng/năm để trang trải phần chi phí còn lại.

Cậu bé mồ côi quyết “viết cuộc đời” - 7

Bước vào giảng đường đại học, Thế mang theo cả nỗi lo học phí và tự dặn lòng không được bỏ cuộc (Ảnh: NVCC).

"Hai năm học qua, điểm trung bình chung (GPA) của em đạt 68,8 điểm/100 điểm, đạt điểm giỏi theo tiêu chí của nhà trường", theo lời nam sinh.

Ở môi trường mới, Thế tham gia nhiều câu lạc bộ và dự án sinh viên. Những trải nghiệm này giúp em rèn luyện kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và học cách đứng trước đám đông.

Nếu trước đây Thế rất sợ việc phải xuất hiện trước nhiều người, càng ngày nam sinh tham gia nhiều hoạt động.

“Em không muốn chỉ nhận hỗ trợ rồi đứng yên. Em muốn tự mình có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, dù điều đó có nghĩa là phải đi học, đi làm và tự cân đối cuộc sống mỗi ngày”, Thế chia sẻ.

Theo đại diện nhà trường, câu chuyện của Thế cho thấy ý nghĩa rộng hơn của các chương trình học bổng trong giáo dục đại học hiện nay.

“Học bổng không chỉ là hỗ trợ tài chính. Với nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đó còn là một lời khẳng định rằng nỗ lực của các em được nhìn thấy, tiềm năng của các em được tin tưởng, và các em xứng đáng có cơ hội để phát triển trong một môi trường tốt hơn”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/cau-be-mo-coi-quyet-viet-cuoc-doi-20260717175108938.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/cau-be-mo-coi-quyet-viet-cuoc-doi-20260717175108938.htm
Bài liên quan
Niềm đam mê bền bỉ của 'Chàng trai Vàng' Olympic Vật lý Quốc tế
Từ một cậu học trò say mê môn Toán, Tạ Ngọc Minh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã quyết định chuyển hướng sang Vật lý với mong muốn trở thành nhà Vật lý học để nghiên cứu, giải thích quy luật của tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cậu bé mồ côi quyết “viết cuộc đời”