Gương sáng

Chiến sĩ biên phòng người Mông và ký ức khó quên ngày theo mẹ đến lớp xóa mù chữ

30/05/2025 15:51

Từ những buổi trong đêm gió theo mẹ đến lớp học xóa mù chữ, đến nay, anh Thao Văn Chứ đã trở thành chiến sĩ biên phòng và đứng lớp dạy chữ cho bà con dân bản.

Vừa hoàn thành xong lớp học xóa mù chữ ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, thượng úy Thao Văn Chứ (SN 1992) lại trở về với công việc và nhiệm vụ ở đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Chứ là người dân tộc Mông, gia đình ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ngay khi còn nhỏ, anh đã theo gia đình di cư sang bản Mùa Xuân, xã Xuân Thủy (huyện Quan Sơn) khai hoang, sinh sống.

Anh kể, để trở thành chiến sĩ biên phòng như hôm nay, anh không thể quên được những ngày tháng bế em lẽo đẽo theo mẹ đến lớp học xóa mù chữ trong đêm.

Lớp học xóa mù chữ do anh Chứ đứng lớp. (Ảnh: LD)

“Khi tôi đang học lớp 3, các chiến sĩ biên phòng ở đồn Na Mèo về bản dạy lớp xóa mù chữ cho người dân, mẹ tôi tham gia lớp học đó. Vào mỗi buổi tối, tôi bế em gái lẽo đẽo theo mẹ đến lớp, vừa để chơi, vừa trông em cho mẹ học chữ. Từ những buổi học đó, tôi thấy các chú bộ đội dạy rất hay và mong muốn sau này sẽ học thật giỏi, trở thành chiến sĩ biên phòng và được đi dạy chữ như các chú” - anh Chứ chia sẻ.

Những buổi đầu, anh theo mẹ đến lớp để trông em cho mẹ học, nhưng rồi dần dần thành quen. Mỗi buổi tối, nếu không theo mẹ đến lớp là anh lại nhớ. Chính vì vậy, có hôm trời mưa, anh vẫn mặc áo mưa đến nghe thầy giảng bài. Những hôm mẹ bận, một mình Chứ vẫn đến lớp ngồi vào bàn như một học sinh thực thụ.

Anh Chứ hướng dẫn cho học viên đọc chữ. (Ảnh: LD)

“Lúc đó tôi đang đi học nên việc đọc và viết chữ cũng thành thạo. Khi thầy giảng bài, dạy chữ, tôi cũng đi quanh lớp dạy cho các bà, các mẹ đọc” - anh Chứ nhớ lại.

Với ước mơ sau này trở thành người lính mang quân hàm xanh, anh Chứ đã nỗ lực học tập. Sau khi học xong lớp 10, anh được cử đi đào tạo 2 năm ở lớp thiếu sinh quân, Trường Quân sự Quân khu 4.

“Học xong, tôi được Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đón về, điều động lên các đồn. Sau một năm, tôi được chọn cử tuyển đi học ở Học viện Biên phòng. Đến năm 2018 ra trường, tôi được điều động về đồn Biên phòng Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) công tác” - anh Chứ cho biết.

Các học viên đến lớp đưa cả con, cháu theo cùng. (Ảnh: LD)

Sau 3 năm công tác ở Hiền Kiệt, thượng úy Chứ được điều động về đồn Quang Chiểu cho đến nay.

Khoảng thời gian này, anh đã tham gia 2 lớp dạy học xóa mù chữ cho người dân địa phương theo mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” do đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức. Cùng đứng lớp với anh còn có Trung tá Lê Thế Năng, Đội Phòng chống ma túy tội phạm của đồn.

Một góc xã Quang Chiểu. (Ảnh: LD)

Anh Chứ kể khi giảng dạy, người mà anh nhớ nhất bà Lâu Thị Ly (SN 1966) và con dâu. Cả hai đều không biết đọc biết viết và không biết nói tiếng Kinh. Lúc đầu, hai mẹ con xấu hổ không dám đi học nhưng sau khi đến lớp lại trở thành đôi "bạn thân", chỉ bảo nhau trong học tập.

Một trường hợp nữa là chị Sung Thị Kía (SN 1990) tham gia lớp học khi đang mang bầu ở những tháng cuối, tối nào cũng cần mẫn tới lớp. Sau khi sinh con, chị Kía quay lại lớp học. Vào mỗi buổi tối, chồng chị ngồi bên ngoài lớp bế con. Lúc nào con khóc, đói, chị xin ra ngoài cho con bú.

Theo anh Chứ, thông qua lớp học, các anh đã tuyên truyền để người dân hiểu được những chính sách của Đảng, Nhà nước và vươn lên thoát nghèo.

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/chien-si-bien-phong-nguoi-mong-va-ky-uc-kho-quen-ngay-theo-me-den-lop-xoa-mu-chu-2401298.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/chien-si-bien-phong-nguoi-mong-va-ky-uc-kho-quen-ngay-theo-me-den-lop-xoa-mu-chu-2401298.html
Bài liên quan
Những ngôi trường vùng cao vươn lên từ gian khó
Những ngôi trường vùng cao Kon Tum không chỉ dạy chữ, mà còn là nơi “ươm mầm” ước mơ vươn lên từ gian khó.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiến sĩ biên phòng người Mông và ký ức khó quên ngày theo mẹ đến lớp xóa mù chữ