Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh quay lại trả áo mưa sau khi được một người phụ nữ cho mượn giữa lúc trời mưa lớn.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm học sinh quay lại trả áo mưa sau khi được một người phụ nữ cho mượn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh các em chắp tay hướng về camera, nói lời cảm ơn và cẩn thận để lại những chiếc áo mưa khiến nhiều người thích thú.

Chủ nhân đoạn video là chị Hà Ngọc Diễm (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị cho biết sự việc xảy ra tại mặt bằng trên đường Đinh Tiên Hoàng, nơi trước đây chị thuê để làm việc.
Hôm đó, trời mưa lớn kèm gió mạnh. Chị Diễm định đóng cửa nghỉ sớm thì một nhóm học sinh chạy vào nhà để trú mưa. Các bạn đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Trong lúc trò chuyện, một bạn trai vô tình đẩy nhẹ bạn đi cùng khiến người này va vào cửa cuốn, tạo tiếng động.
“Thấy có tiếng động nên tôi kiểm tra camera. Nhìn qua camera, tôi thấy các em đứng ở đó cũng khá lâu nên đưa áo mưa cho các em”, chị Diễm kể.

Theo chị, việc cho mượn áo mưa lúc đó xuất phát từ suy nghĩ khá đơn giản. Trời đã mưa lớn, nhóm học sinh lại còn đứng trú khá lâu nên chị muốn đưa áo mưa để các em có thể về nhà sớm, tránh bị ướt.
Với chị Diễm, đó chỉ là một hành động nhỏ khi thấy người khác cần giúp đỡ. Chị không nghĩ nhiều đến chuyện những chiếc áo mưa có trở lại hay không.
Thế nhưng sau đó, nhóm học sinh đã quay lại. Lúc các bạn ghé trả áo mưa, chị Diễm không có ở nhà. Khi trở về, chị bất ngờ nhìn thấy hai chiếc áo mưa được để lại.
Chị cho biết bản thân khá bất ngờ và vui vì các bạn đã quay lại trả đồ sau khi sử dụng. Đặc biệt, qua camera, chị còn thấy các bạn chắp tay hướng về phía camera như một lời cảm ơn.
Sau khi đăng tải đoạn clip, chị Diễm bất ngờ khi câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo chị, đây vốn chỉ là một câu chuyện rất đời thường. Chị cho rằng có lẽ sự tin tưởng, cách cư xử lễ phép là những điều khiến câu chuyện được chia sẻ.