Gương sáng

Cô giáo về hưu gần một thập kỷ gieo chữ miễn phí

Yến Phương 24/10/2025 22:42

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai (Cần Thơ) đã dành hơn 9 năm duy trì lớp học tình thương, gieo chữ miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cô giáo 61 tuổi tại Cần Thơ duy trì lớp học tình thương cho trẻ em khó khăn.
Cô giáo 61 tuổi tại Cần Thơ duy trì lớp học tình thương cho trẻ em khó khăn.

Miệt mài đứng lớp ở tuổi 61

Tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, có một lớp học đặc biệt đã tồn tại suốt hơn 9 năm. Không có bảng điểm, không học phí, không ràng buộc, nhưng nơi đây mỗi ngày vẫn vang lên tiếng đánh vần, tiếng cười của các em nhỏ.

Người phụ nữ lặng thầm đứng sau lớp học tình thương này là cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi), người đã dành gần một thập kỷ để gieo chữ, nuôi hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.

Từng là giáo viên tiểu học trên địa bàn, cô Mai phải nghỉ hưu sớm năm 2015 vì lý do sức khỏe. Tưởng rằng sự nghiệp dạy học đã khép lại, nhưng chỉ một năm sau, khi sức khỏe ổn định và nhận được lời mời từ chính quyền địa phương, cô quyết định trở lại với nghề.

Lần này, cô Mai đứng lớp với một vai trò đặc biệt hơn, giáo viên tình nguyện tại lớp học tình thương đặt ở Nhà văn hóa phường Cái Khế.

Dù không có giảng đường khang trang, không bảng đen phấn trắng như xưa, nhưng với cô Mai, ngọn lửa yêu nghề và tình thương với trẻ tại lớp học này vẫn luôn rực cháy.

Hiện tại, các em đang theo học lại lớp học tình thương của cô Mai đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, các em được học miễn phí hoàn toàn.

Lớp học của cô Mai đặc biệt không chỉ vì dạy miễn phí, mà vì cô đã dùng chính đồng lương hưu và sự vận động của mình để lo cho học trò từng li từng tí.

Cô Mai đã tự tay lo mọi khoản từ tập vở, bút viết đến đồng phục, bữa sáng. Dù cuộc sống cá nhân không dư dả, cô Mai vẫn luôn tâm niệm “cho đi là còn mãi”. Có em đến lớp chưa kịp ăn gì, cô liền chuẩn bị bánh mì, sữa để các em có sức học.

Cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người, từ cách chào hỏi lễ phép, giữ gìn vệ sinh cá nhân, đến việc biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cô Mai luôn mong muốn các em không chỉ biết chữ, mà còn biết sống tử tế.

“Tôi không mong các em phải thật giỏi hay thành đạt. Chỉ cần các em biết chữ, có nghề để tự mưu sinh, sống lương thiện và tránh xa tệ nạn là tôi đã mãn nguyện”, cô Mai xúc động chia sẻ.

Không dừng lại ở việc giảng dạy

Đối với những đứa trẻ cơ nhỡ, nghèo khó nơi đây, lớp học tình thương này không chỉ là nơi để học chữ mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi niềm vui và sự ấm áp luôn ngập tràn.

Khoảnh khắc các em bước vào lớp, mọi khó khăn, mặc cảm dường như tan biến. Thay vào đó là sự hứng khởi khi được cầm trên tay những cuốn tập vở, cây bút mới. Các em vui sướng vì không còn phải lo lắng về học phí hay bữa ăn sáng, bởi cô đã chu đáo lo lắng tất cả.

co-giao-mai-0.jpg
Cô Mai kiên trì đứng lớp, ân cần dạy chữ miễn phí cho các em học sinh.

Nhờ cô Mai, nhiều em từng không biết mặt chữ, nay đã có thể đọc viết lưu loát. Với nhiều em học sinh, cô giống người mẹ thứ hai của mình.

Em Bùi Thị Ngọc Tươi xúc động nói: “Khi đến lớp, ai cũng hòa đồng. Cô luôn ân cần hỏi han, chỉ dạy từng li từng tí. Nhờ cô kèm cặp mà tụi em tiến bộ rất nhanh”.

Ở tuổi 61, thay vì nghỉ ngơi, cô Mai vẫn kiên trì đứng lớp mỗi ngày. Lời nói chân thành của cô như một lời hứa với chính mình và với những đứa trẻ cần cô: “Chừng nào còn sức khỏe, tôi vẫn dạy. Dù chỉ còn một em theo học, tôi vẫn sẽ tiếp tục”.

Ngoài việc giảng dạy, với vai trò là Chủ tịch Hội Khuyến học, cô Mai còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Cô phối hợp chặt chẽ với các ban ngành để nắm thông tin về học sinh mồ côi, nghèo, khuyết tật, từ đó kịp thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

TP Cần Thơ đang triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội công bằng tiếp cận giáo dục trong hệ thống mở, đa dạng và linh hoạt. Hoàn thành việc xóa mù chữ cơ bản và tiến tới xóa mù chữ chức năng cho người lớn...

Thành phố duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi từ 15-60 đạt 99,1%, trong đó tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi từ 15-60 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 98,8%...

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/co-giao-ve-huu-gan-mot-thap-ky-gieo-chu-mien-phi-post753865.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/co-giao-ve-huu-gan-mot-thap-ky-gieo-chu-mien-phi-post753865.html
Bài liên quan
Người gieo chữ bằng cả trái tim
Không chỉ dạy chữ, thầy cô Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn còn là điểm tựa để những đứa trẻ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nuôi dưỡng ước mơ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô giáo về hưu gần một thập kỷ gieo chữ miễn phí