Sáng 23/3, ông Tý, 76 tuổi làm nhiệm vụ thu tiền điện cho Điện lực huyện Thạch Hà tại nhà văn hóa thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân. Khi hết khách, ông Tý phát hiện chiếc túi đựng áo mưa bỏ quên.
Ông Tý gọi một phụ nữ thu tiền rác ngồi đối diện mở túi kiểm tra, thấy bên trong có hai hộp nhựa đựng bông đeo tai, 5 nhẫn vàng 999 tương đương gần 20 chỉ. Ngoài ra còn có ví nhỏ đựng hóa đơn của số trang sức trên, tổng trị giá 98 triệu đồng.

Số vàng được ông Tý bàn giao cho công an xã. Ảnh: Hùng Lê
Ông Tý niêm phong số tài sản trên, thông báo trên loa truyền thanh của thôn để người bỏ quên biết. Chờ đến 11h không thấy ai phản hồi, ông Tý gọi điện cho Công an xã Thạch Xuân đến kiểm tra, lập biên bản bàn giao lại túi vàng.
Công an xã Thạch Xuân sau đó đăng thông tin lên trang Facebook của đơn vị. 14h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thảo, trú thôn Tân Thanh, đến nhận là chủ nhân của số tài sản trên, trình bày lúc đi nộp tiền điện sơ ý đánh rơi túi mà không hay biết. Khi về nhà do bận nhiều việc nên chị không để ý loa của thôn thông báo.
Sau khi đối chiếu mọi giấy tờ trùng khớp, sáng 24/3, Công an xã Thạch Xuân đã trả lại số tài cho chị Thảo.