Hơn 21.000 người đã ký đơn kiến nghị phản đối kế hoạch cắt giảm nhân sự tại Đại học Exeter, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các ngành nhân văn, nghệ thuật và khoa học xã hội.

Hơn 21.000 người đã ký đơn kiến nghị phản đối việc cắt giảm nhân sự tại Đại học Exeter (Ảnh: geogphotos/Alamy).
Các nhà văn, phát thanh viên, học giả và các nhà thần học hàng đầu đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch “cứu” 150 vị trí giảng dạy tại Đại học Exeter, trong bối cảnh tình trạng suy giảm nhân sự ngành nhân văn ngày càng gia tăng trên diện rộng.
Hơn 21.000 người đã ký đơn kiến nghị phản đối kế hoạch cắt giảm nhân sự tại Đại học Exeter, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các ngành nhân văn, nghệ thuật và khoa học xã hội, vốn là những ngành nổi tiếng của ngôi trường đại học danh tiếng thuộc Russell Group này.
Theo Liên đoàn Đại học và Cao đẳng (UCU), các ngành học bao gồm lịch sử, tiếng Anh, ngôn ngữ hiện đại và chính trị sẽ chịu “thiệt hại không thể khắc phục” bởi làn sóng cắt giảm nhân sự này.
Nhiều trường đại học trên cả nước Anh đang thực hiện những đợt cắt giảm mạnh do khó khăn tài chính, như Goldsmiths, Nottingham và Sussex. Nhưng UCU cho rằng không có lý do tài chính nào có thể lý giải cho đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn như vậy tại trường Exeter, bởi báo cáo thường niên năm 2024-2025 của trường vẫn cho thấy "một năm tiếp tục ổn định về tài chính".
Tại cuộc họp gần đây nhất, gần 700 thành viên UCU Exeter đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ việc tổ chức đình công để phản đối việc cắt giảm nhân sự.
Ông Williams, người đã nhận bằng tiến sĩ danh dự đầu tiên từ Đại học Exeter cách đây 25 năm, nói với tờ Guardian: “Ai cũng biết rằng việc cấp kinh phí cho giáo dục đại học ở nước này khiến ban quản lý các trường đại học phải đối mặt với những lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng điều đáng lo ngại là các ngành nghệ thuật và nhân văn, bao gồm cả nghiên cứu tôn giáo, dường như tự động bị coi là mục tiêu dễ bị cắt giảm nhất”.
Kermode, một giáo sư danh dự tại Đại học Exeter và sống ở vùng Tây Nam, đã đăng trên Instagram: “Nghệ thuật sáng tạo rất quan trọng ở vùng này. Những cắt giảm này thực sự thiếu suy nghĩ và chúng đe dọa chính những điều khiến tôi tự hào về Exeter. Xin hãy suy nghĩ lại. Đây là một sai lầm khủng khiếp”.
Nhà sử học, tác giả và người sáng tạo podcast You’re Dead to Me, Greg Jenner, đã cảnh báo: “Cuộc khủng hoảng trong giáo dục đại học ở Anh đang ngày càng trầm trọng. Đại học Exeter là một trong những trường tốt nhất ở Anh… nhưng trường đang lên kế hoạch cắt giảm việc làm quy mô lớn trong các ngành lịch sử, khảo cổ học và văn học cổ điển”.
Ông nói thêm: “Nghệ thuật và nhân văn là nền tảng cho sự thịnh vượng của xã hội chúng ta; việc thu nhận kiến thức, tư duy phản biện và sự sáng tạo cần được bảo vệ như những giá trị thiêng liêng”.
Bà Lee, người cũng là giáo sư danh dự về văn học Anh tại Đại học Oxford, cho biết việc cắt giảm này sẽ tạo ra “một tiền lệ đáng báo động cho việc phá bỏ các ngành học có ý nghĩa sâu sắc và thiết yếu đối với phúc lợi và tương lai của đất nước”.
Bà nói: “Nếu lãnh đạo Đại học Exeter thực hiện những cắt giảm này, những trường khác cũng sẽ làm theo. Đây không chỉ là vấn đề địa phương hay khu vực. Tất cả những ai coi trọng nhân văn và giá trị của nó đối với quốc gia sẽ đều cùng tham gia vào làn sóng phản đối này”.
Người phát ngôn của Đại học Exeter cho biết trường vẫn đang cân nhắc về “những thay đổi cụ thể và có giới hạn”, xuất phát từ sự thay đổi về nhu cầu học hoặc các hoạt động hiện tại không còn có tiềm năng bền vững.
“Mặc dù Exeter vẫn đang ở vị thế vững mạnh, nhưng chi phí tăng cao, thu nhập từ học phí thực tế giảm, nghiên cứu thiếu kinh phí và nhu cầu sinh viên quốc tế giảm liên tục đồng nghĩa với việc chúng ta phải hành động ngay bây giờ”, phía nhà trường lý giải thêm.