Đoạn video gây xúc động mạnh: Các em học sinh vùng cao Hà Giang đạp xe đi học lúc 5h30 sáng giữa trời mưa

Đông, | 18/01/2024, 22:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với các bạn học sinh vùng cao.

Con đường đến trường với các học sinh vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng. Dẫu vậy, với những ước mơ cháy bỏng về một tương lai tươi sáng, các em học sinh tại đây không quản ngại khó khăn để đến trường. Đôi chân các em không ngừng bước qua những con đèo, dốc đá, không chỉ mang theo vở sách mà còn chứa đựng sự quyết tâm và nghị lực phi thường.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh các em học sinh vùng cao đi học vào buổi sáng sớm khiến ai cũng thương, cũng xót.

Các em học sinh vùng cao đi học từ sáng sớm (Nguồn ảnh: @tilauhagiangtour)

Theo chia sẻ của chủ nhân, đoạn clip được quay tại Hà Giang. Mới 5h30 sáng, trời còn tối om như mực mà các em học sinh đã lóc cóc cùng nhau đạp xe đến trường. Vì trời còn đang lâm thâm mưa nên các em phải mặc thêm cả áo mưa để người không bị ướt. Đã thế, trên đường vào thời điểm đó có khá nhiều xe tải qua lại, đèn đường thì không có khiến con đường đến trường của các em thêm phần nguy hiểm.

Vì trời còn đang lâm thâm mưa nên các em phải mặc thêm cả áo mưa

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, dân tình đã bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực, quyết tâm của các bạn học sinh vùng cao. Dù điều kiện học tập không mấy thuận lợi, nhưng các em vẫn rất cố gắng. Với mỗi bước chân vững vàng trên đường đến trường, các em không chỉ viết nên câu chuyện về sự kiên cường mà còn là hình mẫu cho thế hệ trẻ về tinh thần vượt khó. Mỗi ngày đến trường là một ngày các em lại càng trưởng thành hơn, kiến thức được mở rộng, và những giấc mơ được nuôi dưỡng, bất chấp tất cả những khó khăn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Thương các em quá, mình xem mà khóc hết nước mắt.

- Tầm giờ này con mình còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường thế mà các bạn nhỏ này đã phải đạp xe đi học rồi.

- Càng xem những hình ảnh này, mình càng khâm phục sự quyết tâm của các bạn nhỏ vùng cao.

- Mình tin tương lai của các em sẽ ngày càng sáng lạn.

- Nhiều em nhỏ vùng cao may mắn còn có xe đạp đi học, chứ mình biết nhiều trường hợp các em phải đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ mới đến được trường đi học ấy. Ngưỡng mộ thật sự.

- Nếu có cơ hội, mình sẽ lên đây để giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao.

Bạn cảm nhận thế nào về sự nỗ lực của các em học sinh vùng cao?

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoạn video gây xúc động mạnh: Các em học sinh vùng cao Hà Giang đạp xe đi học lúc 5h30 sáng giữa trời mưa