Ngày con trai trượt kỳ thi vào lớp 10, chị Kim Hạnh cảm giác như "đất trời đổ sập" và nhận ra người cần được vực dậy đầu tiên không phải con, mà là chính mình.
(GDTĐ) - Sáng nay, hơn 103.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025–2026. Trước các điểm thi, không khí náo nhiệt, hồi hộp hiện rõ trên gương mặt cả phụ huynh lẫn thí sinh.
PGS TS. Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị chỉ rõ sứ mệnh của báo chí là phải trở thành "người đồng hành tin cậy", đảm bảo phản ánh chân thực tiếng nói của doanh nghiệp, đề xuất chính sách hiệu quả, lan tỏa các mô hình tích cực và kiên định đề cao tính minh bạch, công bằng trong mọi hoạt động.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định nội dung trên trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 – 2026 sẽ diễn ra cuối tuần này.
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm thành lập Nhà xuát bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có những chia sẻ về sứ mệnh cung cấp sách giáo dục cũng như vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước trong sự phát triển của Giáo dục Việt Nam.
Ngành Giáo dục cùng các địa phương đang nỗ lực tối đa để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.
Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.