Theo chuyên gia du lịch Nguyễn Quốc Thệ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng các tỉnh ở miền Tây làm rất giống nhau, ai cũng cứ nói du lịch miệt vườn, du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp hay du lịch xanh gắn với sông nước nên Vĩnh Long phải có sản phẩm riêng.
Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Giữa những biến động đa chiều của xã hội, vẫn có những thầy cô và người làm công tác xã hội lặng lẽ gieo yêu thương, thắp lên hy vọng cho học trò nghèo.
Lẽ ra giờ này, Mến đã là tân sinh viên. Nhưng hoàn cảnh éo le buộc em rẽ sang một lối khác. Em gác lại giấc mơ, dự định đi xuất khẩu lao động để chăm sóc mẹ bị tâm thần cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật.
Đây là câu hỏi được nhiều sinh viên thắc mắc tại buổi Hội thảo “Sống lành mạnh, giữ màu xanh cùng giới trẻ” được Báo Điện tử VTC News phối hợp tổ chức.