Ước mơ giảng đường của cô học sinh lớp 12 bỗng vụt tắt sau cú va chạm kinh hoàng. Người mẹ ung thư ngã quỵ khi nhận được tin con gái mình gặp nạn.

Trong căn phòng cấp cứu đặc biệt của Bệnh Viện Ba Lan (tỉnh Nghệ An), từng nhịp thở của em Đặng Thị Yến Nhi - nữ sinh lớp 12D, Trường THPT Thành Sen (Hà Tĩnh) - đang phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.
Cách đây không lâu, em vẫn là một học sinh ưu tú, một lớp trưởng gương mẫu, một cô gái xinh xắn, học giỏi, hát hay, năng nổ trong các hoạt động thể thao và luôn chu toàn mọi công việc.
Ước mơ giảng đường đại học cháy bỏng của em giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn bởi một tai nạn kinh hoàng.

Tai nạn ấy đã cướp đi của Yến Nhi tất cả với đa chấn thương rất nặng: vỡ quai hàm, dập nát bả vai, lá phổi và lá lách bị dập nặng, một cánh tay không thể cử động. Em nằm bất tỉnh và đang phải theo dõi chờ cơ hội thực hiện ca mổ cấp cứu chấn thương sọ não.
Cô giáo Nguyễn Thu Hiền, người đã gắn bó, dìu dắt Yến Nhi mấy năm qua giàn giụa nước mắt thông tin, mẹ của Yến Nhi đã mấy lần ngã quỵ nơi bệnh viện. Tình yêu thương và nỗi đau đớn khiến người mẹ không thể cầm nổi điện thoại để chụp lại hình ảnh con gái mình đang chằng chịt ống dây và máy móc..
“Mẹ cháu cho biết, Yến Nhi cứ hôn mê chưa một lần mở mắt, mấy ngày nằm viện, chấn thương khiến người cháu bị lầy. Nghe mẹ cháu nói vậy, nghĩ về cô học trò bình thường chăm ngoan, học giỏi, chỉn chu trong mọi việc của lớp mà bản thân cô nước mắt cứ thế tuôn trào anh ạ” – cô Hiền buồn đau chia sẻ với chúng tôi.
Từ hôm Yến Nhi gặp tai nạn nguy kịch, chi phí mỗi giờ chạy máy, mỗi lần thay băng, thuốc men, truyền dịch,... là một gánh nặng kinh tế khổng lồ, vậy mà gia cảnh em quá cám cảnh, hẳn ai nghe trái tim cũng phải thắt lại.
Mẹ em đang vật lộn với căn bệnh ung thư, kiệt quệ sau những đợt hóa trị. Người cha từng là trụ cột giờ đây, sau một tai nạn lao động, chỉ có thể ngồi thẫn thờ với đôi mắt vô hồn hướng về phía bệnh viện nơi con gái đang thập tử nhất sinh. Căn nhà nhỏ ở ngõ 442 đường Trần Phú (Hà Tĩnh), giờ trống trải đến lạnh lùng, vắng bóng tiếng hát và sự tất bật học hành của Yến Nhi.
Bằng tất cả niềm thương, giờ đây chỉ còn biết nguyện cầu phép màu đến với Yến Nhi để em được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đừng để giấc mơ 12 năm chìm vào hôn mê.

Chúng tôi xin chuyển lời của cô giáo Thu Hiền - người đã gắn bó, dìu dắt Yến Nhi mấy năm qua cầu mong quý tấm lòng hảo tâm san sẻ nỗi đau, gánh nặng này với gia đình em.
Một chút tấm lòng hôm nay có thể là một ngày thuốc men, một giờ chạy máy, một cơ hội sống cho em. Hãy cho cháu Yến Nhi một cơ hội được tỉnh dậy, được gọi tiếng "Mẹ" một lần nữa!
Mọi sự giúp đỡ em Đặng Thị Yến Nhi xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT61