Giám đốc tình báo nói về giấc mơ viển vông của phương Tây

Cao Lực | 15/12/2023, 18:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giám đốc tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergey Naryshkin mới đây nói rằng, hy vọng đánh bại Nga của phương Tây chỉ là giấc mơ viển vông.

Theo người đứng đầu SVR, điều đáng chú ý là các cơ quan tình báo Mỹ và Anh cũng đang tập trung nỗ lực tìm kiếm những lính đánh thuê đồng ý tham gia chiến sự cùng phe với chế độ Kiev.

"Người phương Tây đặc biệt coi trọng việc biên chế và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tiểu đoàn dân tộc từ các nước CIS. Một số thành viên của họ được coi là lực lượng dự bị để thực hiện các hành động lật đổ và phá hoại trên lãnh thổ không chỉ của Nga mà còn của các nước CIS khác, kể cả trong các chiến dịch bầu cử quan trọng", ông Naryshkin nói thêm.

Giám đốc SVR nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh đó, vấn đề khủng bố quốc tế cần được chú trọng.

Tầm quan trọng của nhiệm vụ này ngày càng tăng không chỉ trong bối cảnh truyền bá các ý tưởng về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, mà còn trong bối cảnh có những tín hiệu đến về ý định của người Anglo-Saxon nhằm sử dụng các nhóm cực đoan một lần nữa để theo đuổi mục tiêu của họ.

“Nguy cơ những người ủng hộ hệ tư tưởng cực đoan và trải nghiệm khủng bố xâm nhập từ Afghanistan, Iraq, Libya, Syria và bây giờ là Palestine vào lãnh thổ các nước CIS là rất cao”, ông cảnh báo.

Theo RT

Theo Người lao động
https://giaoducthoidai.vn/giam-doc-tinh-bao-noi-ve-giac-mo-vien-vong-cua-phuong-tay-post664861.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giam-doc-tinh-bao-noi-ve-giac-mo-vien-vong-cua-phuong-tay-post664861.html
Bài liên quan
Nga siết chặt đào tạo đại học thu phí
Từ ngày 1/9, theo luật mới sẽ có hiệu lực tại Nga, nhà nước sẽ kiểm soát việc tuyển sinh vào các trường đại học thu phí. Chính quyền sẽ có thể quy định học phí, số lượng sinh viên thu phí và các chuyên ngành đào tạo. Quy định đầy đủ dự kiến có hiệu lực vào năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc tình báo nói về giấc mơ viển vông của phương Tây