Một giảng viên chuyên ngành kinh tế tại Đại học Đông Xương (Trung Quốc) đã bị sa thải vì gian dối danh tính nhằm tiếp cận và tán tỉnh nhiều nữ sinh viên, trong đó có một người đã bị ép phá thai.
Ngày 13/4, Đại học Đông Xương trực thuộc Đại học Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đã ra thông báo cho biết nhà trường đã tiến hành điều tra nội bộ, sau khi nhận được một bức thư tố giác liên quan đến một giảng viên họ Wu.
Kết luận điều tra xác định ông Wu, một nam giảng viên độc thân, đã vi phạm nghiêm trọng quy định về kỷ luật và chuẩn mực đạo đức nghề giáo, gây ảnh hưởng tiêu cực tới dư luận xã hội, khi cố tình che giấu danh tính thật rồi cùng lúc hẹn hò với nhiều nữ sinh đang theo học tại các trường đại học khác nhau.
Căn cứ vào kết quả điều tra, nhà trường quyết định sa thải ông Wu, thu hồi chứng chỉ hành nghề sư phạm. Ông Wu vốn là giảng viên khoa Kinh tế tại Đại học Đông Xương, ông đã công tác tại trường trong vòng 8 năm.
Trong thời gian này, ông Wu dùng danh tính giả để thiết lập mối quan hệ tình cảm với hơn 10 nữ sinh đến từ nhiều trường đại học.
Đầu năm nay, một nữ sinh có thai với ông Wu, nhưng bị ông ép phá thai. Ông Wu nói với cô gái rằng gia đình yêu cầu ông phải cưới người "môn đăng hộ đối", cô gái không đáp ứng đủ yêu cầu. Thậm chí, ông Wu gây sức ép với cô gái rằng cha ông dọa sẽ tự tử nếu cô gái không chấp nhận phá thai.
Theo người gửi bức thư ẩn danh, ông Wu sử dụng danh tính giả vì biết những người bạn gái này không phù hợp với tiêu chuẩn mà cha mẹ ông đặt ra. Vì vậy, ông dùng danh tính giả để dễ bề hẹn hò và giảm khả năng bị tác động trong công việc và cuộc sống riêng.
Vụ việc hiện gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng ông Wu là người độc thân nên hoàn toàn có quyền hẹn hò nhiều người cùng lúc.
Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lên án hành vi gian dối danh tính của ông Wu, việc cố tình lừa dối về danh tính thật chứng tỏ ngay từ đầu, người này đã không nghiêm túc trong các mối quan hệ.
"Với tư cách một nhà giáo, ông ta cần làm gương về mặt đạo đức. Hành vi này là không thể chấp nhận xét trên khía cạnh đạo đức, vì vậy, quyết định của nhà trường là đúng đắn", một cư dân mạng bình luận.