Giáo dục hướng nghiệp tại Quảng Ninh tăng cường gắn kết 3 nhà

Nguyễn Thảo Nguyên | 12/01/2023, 20:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Để nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cần sự phối hợp, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Chị Trìu Thị Hiền, một phụ huynh tại thị trấn Bình Liên chia sẻ, nhiều năm gần đây các nhà trường quan tâm đến định hướng nghề cho học sinh nên gia đình cũng tiếp cận nhiều thông tin về nghề nghiệp, nguồn nhân lực các ngành đang thiếu hụt để định hướng cho con. Tuy nhiên, để con chọn ngành nghề đáp ứng nhu cầu xã hội ngoài sự định hướng của gia đình, nhà trường thì rất cần sự vào cuộc của xã hội, mà cụ thể là các cấp ngành liên quan, đặc biệt là các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp.

Chú trọng nâng chất lượng

Thầy Vi Hồng Quân- Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Liêu cho hay: Trung tâm có 165 học sinh trong đó có 79 em đang theo học ngành Quản trị Khách sạn theo chương trình của Trường Cao đẳng Xây dựng Uông Bí và Khoa nấu ăn Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam.

Nhiều năm trước, tâm lý người dân chỉ cho con học hết phổ thông để biết chữ và về lên nương, rẫy cùng gia đình. Nhưng được sự vận động, tuyên truyền của nhà trường các cấp cùng chính quyền địa phương, nhận thức của phụ huynh có sự thay đổi rõ rệt.

Giáo dục hướng nghiệp tại Quảng Ninh tăng cường gắn kết 3 nhà ảnh 2

Nhiều học sinh ở Bình Liêu mong muốn được tham gia ngày hội hướng nghiệp.

Tuy nhiên Bình Liêu không có nhà hàng khách sạn nên mỗi khi học viên thực tập phải di chuyển ra huyện ngoài gặp nhiều khó khăn. Trong khi giáo viên tại trung tâm vẫn còn thiếu, sự liên hệ với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế vì số lượng học viên ít.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-huong-nghiep-tai-quang-ninh-tang-cuong-gan-ket-3-nha-post622311.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-huong-nghiep-tai-quang-ninh-tang-cuong-gan-ket-3-nha-post622311.html
Bài liên quan
Chuyện về nhà giáo tật nguyền - ngọn cờ tiên phong trong phong trào ‘Tân giáo dục’
Trần Thị Hợp Phố (sinh ngày 7/7/1921, mất ngày 6/5/2001), người phụ nữ mang trong mình biệt danh "cô giáo gù" nhưng sở hữu tinh thần kiên cường, vượt qua mọi thử thách của số phận. Cuộc đời bà là một bản hùng ca về ý chí, nghị lực phi thường, về sự phấn đấu không mệt mỏi, nơi trí tuệ, văn chương và tư tưởng cách mạng hòa quyện, là hiện thân của một thế hệ trí thức nỗ lực hết mình tạo dựng những giá trị tốt đẹp, đóng góp, cống hiến cho cho đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục hướng nghiệp tại Quảng Ninh tăng cường gắn kết 3 nhà