gieo chữ vùng cao

Hai trái tim, một nhịp đập gieo chữ
17 ngày trước Gương sáng
Giữa sườn núi hiểm trở của vùng cao biên giới Thanh Hóa, có những cặp vợ chồng giáo viên từ miền xuôi đã chọn chung con đường vượt núi, băng rừng để bám bản, gieo chữ.
  • Vùng núi cao thuộc thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đang ngày càng phát triển, đổi thay. Thế nhưng, bao năm qua có một điều không hề thay đổi ở ngôi trường của thôn, đó là sự miệt mài gieo con chữ và tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho học sinh dân tộc miền núi nơi đây. Có người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình âm thầm cống hiến cho những mầm non của núi rừng.
  • Trong những ngày cuối năm, tôi phấn chấn ngược đường lên Định Hóa (Thái Nguyên) - đến với các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lam Vỹ...
  • Vượt qua những gian khó, bằng tình yêu nghề, mến trẻ, thầy cô nỗ lực từng ngày băng đường vượt núi "gieo chữ" vùng cao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO